Ảnh minh họa.
Vào khoảng 13h ngày 17 tháng 7 năm 2019, anh Diêu đã chuyển 20 NDT (khoảng 70 nghìn đồng) qua nền tảng Wechat để ông Vương mua giúp 2 tờ vé số. Sau khi nhận được tiền, chủ đại lý gửi hình 2 tờ vé số mà anh Diêu đã chọn coi như xác nhận đã mua vé. Tối hôm đó, anh Diêu phát hiện 1 trong 2 tờ vé số mà mình mua đã trúng giải độc đắc 10,1 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đồng).
Sáng hôm sau, anh Diêu vui vẻ đến đại lý xổ số để nhận giải. Tuy nhiên, ông Vương lại thông báo Diêu sẽ không nhận được tiền. Người này giải thích, vì có chút nhầm lẫn nên đã gửi nhầm ảnh tờ vé số trúng giải của người khác cho anh Diêu. Sáng nay, người đó đã đến nhận 10,1 triệu NDT và rời đi rồi.
Sau đó, chủ đại lý nói rằng sẽ bồi thường cho anh Diêu 150.000 NDT (khoảng 520 triệu đồng). Nghe đến đây, anh Diêu cũng phần nào nguôi giận, liền thỏa thuận nhận 70.000 NDT tiền mặt và ký giấy nợ 80.000 NDT cho ông Vương.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, vậy mà vài ngày sau, Diêu biết tin người nhận giải thưởng 10.1 triệu NDT là Lương - em trai của ông Vương. Chưa dừng lại ở đó, phía ông Vương cũng có dấu hiệu chiếm đoạt chiếc vé trúng độc đắc. Quá bức xúc, anh Diêu đã làm đơn kiện Vương và Lương ra tòa.
Từ đây, anh Diêu bắt đầu một hành trình khó khăn để bảo vệ quyền lợi của mình. Trong suốt vài năm sau đó, người đàn ông này đã phải trải qua nhiều phiên tòa để đòi lại công bằng cho bản thân: ‘‘Tôi kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, thậm chí tóc tôi cũng đã bạc trắng. Năm năm qua thực sự khó khăn khi huyết áp và lượng đường trong máu của tôi tăng cao’’.
Vào 28/ 10/ 2021, tòa án đã ra phán quyết cuối cùng rằng người sở hữu tấm vé số trúng thưởng là anh Diêu. Tuy nhiên, bất chấp chiến thắng về mặt pháp lý, nhưng anh Diêu vẫn chưa nhận được số tiền đã trúng thưởng. Cũng theo phán quyết, anh Diêu cần phải trả lại số tiền bồi thường hơn 70.000 NDT mà Vương đã trả. Tuy nhiên, anh Diêu cho rằng bản thân vẫn chưa nhận được tiền trúng độc đắc, vì vậy sẽ không đưa tiền cho bên kia trước.
Bảo Vy (t/h)