Một người đàn ông được phát hiện đã chết bên trong khu vực nuôi kangaroo và wallaby tại trang trại 5 Star Farm do gia đình sở hữu ở Quận Horry, Nam Carolina, Mỹ vào thứ Sáu tuần trước (ngày 9/5, giờ địa phương). Nạn nhân được xác định là Eric Slate, 52 tuổi, theo thông tin từ Phó cảnh sát trưởng Quận Horry Tamara Willard cung cấp cho Newsweek qua email vào sáng Chủ Nhật.
Theo Tamara Willard, Slate được tìm thấy với nhiều vết thương bên trong chuồng nuôi động vật. Robert Slate, một người họ hàng của nạn nhân và là chủ sở hữu trang trại, đã lên tiếng trên Facebook, cho biết: "Robert Slate, chủ sở hữu của 5 Star Farm, muốn giải quyết một vụ việc thương tâm liên quan đến một thành viên gia đình xảy ra tại trang trại vào tối ngày 9/5/2025. Văn phòng giám định y khoa của Quận Horry đã ra lệnh khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong, do nạn nhân được tìm thấy trong chuồng nuôi động vật. Con vật không và chưa từng ra khỏi chuồng an toàn của nó. Vào thời điểm này, chúng tôi yêu cầu sự tôn trọng và hỗ trợ cho gia đình".
Cái chết của Eric Slate có thể do một con kangaroo gây ra.
Theo trang web của 5 Star Farm, trang trại này có một sở thú cung cấp các chương trình "giáo dục và tương tác" cho gia đình và trẻ em, với các loài động vật kỳ lạ như kangaroo, wallaby, lạc đà, ngựa vằn, lạc đà không bướu, zedonk (lai giữa ngựa vằn và lừa), cùng nhiều động vật trang trại truyền thống như dê, cừu, lừa và ngựa lùn. Nam Carolina là một trong ba tiểu bang tại Mỹ không cấm nuôi kangaroo, theo tờ Myrtle Beach Sun News.
Dennis DiSabato, thành viên hội đồng Quận Horry, xác nhận với đài WBTW rằng một con kangaroo có liên quan trực tiếp đến vụ việc. Các chuyên gia về kangaroo dự kiến sẽ đến kiểm tra khu vực chuồng nuôi trong tuần này.
Hiện Cảnh sát Quận Horry khẳng định: "Tất cả động vật đã được kiểm soát, không còn mối đe dọa nào với cộng đồng".
Vụ việc đang gây chấn động địa phương, đặt ra câu hỏi về an toàn khi tiếp xúc với động vật hoang dã dù được nuôi nhốt.
Quốc Tiệp (theo Newsweek)