Người đàn ông ngồi lên ngai vàng tại Đại Nội Huế gây bức xúc

Người đàn ông ngồi lên ngai vàng tại Đại Nội Huế gây bức xúc
6 giờ trướcBài gốc
Vụ việc được một du khách nước ngoài ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Trong hình ảnh, một người đàn ông được cho là du khách đã vượt qua hàng rào bảo vệ và ngồi lên ngai vàng, di tích được công nhận là Bảo vật Quốc gia.
Ngai vàng triều Nguyễn đặt tại điện Thái Hòa là Bảo vật quốc gia
Sau đó, người này cởi bỏ áo, bẻ gãy phần bệ tì tay của ngai vàng thành nhiều khúc, đi lại xung quanh khu vực Bảo vật quốc gia. Ngoài hành động phản cảm, người này còn có biểu hiện la hét gây mất trật tự trước sự chứng kiến của nhiều du khách khác.
Ngai vàng tại điện Thái Hòa là biểu tượng quyền lực tối cao của triều Nguyễn, được đặt ở vị trí trung tâm trong điện nơi tổ chức các nghi lễ quan trọng như lễ đăng quang, tiếp sứ thần, thiết triều...
Người đàn ông ngồi trên ngai vàng
Ngai được làm từ gỗ quý, sơn son thếp vàng, chạm trổ hình rồng tinh xảo và là chiếc ngai duy nhất còn nguyên vẹn từ thời phong kiến Việt Nam đến nay.
Sáng 25/5, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xác nhận vụ việc và cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ tại các điểm di tích nhằm ngăn chặn những hành vi tương tự.
Phần bệ tì tay của ngai vàng bị người đàn ông làm gãy thành nhiều khúc
Ngai vàng tại điện Thái Hòa được công nhận là Bảo vật Quốc gia từ năm 2015. Khu vực trưng bày hiện vật đã được lắp đặt hàng rào bảo vệ và biển cấm tiếp cận.
Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-ong-ngoi-len-ngai-vang-tai-dai-noi-hue-gay-buc-xuc-post1201999.vov