Phát hiện bộ hài cốt trong tủ quần áo
Theo truyền thông địa phương, sự việc chỉ được phát hiện gần đây sau khi ông Nobuhiko Suzuki, 56 tuổi, ngừng mở cửa nhà hàng Trung Hoa của mình tại Tokyo trong suốt một tuần, khiến hàng xóm nghi ngờ và báo cảnh sát.
Khi cảnh sát tới kiểm tra, họ bất ngờ phát hiện bộ xương của người cha, cụ ông 86 tuổi, trong tủ quần áo tại nhà riêng của Suzuki.
Theo lời khai ban đầu, Suzuki cho biết cha ông đã qua đời tại nhà vào tháng 1/2023. Khi phát hiện sự việc, Suzuki đã quyết định giấu thi thể thay vì tổ chức tang lễ.
Hàng xóm bắt đầu lo lắng khi Nobuhiko Suzuki không mở cửa nhà hàng suốt một tuần, dẫn đến việc họ báo cảnh sát. (Ảnh: TBS)
“Chi phí tổ chức lễ tang rất đắt đỏ,” Suzuki thừa nhận với cơ quan điều tra khi được hỏi về lý do che giấu.
Giới chức cho biết ban đầu Suzuki cảm thấy tội lỗi với hành động của mình, nhưng theo thời gian, ông dần tự an ủi rằng cái chết của cha là do lỗi của chính người quá cố.
Đang bị điều tra về hành vi chiếm đoạt lương hưu
Hiện tại, Suzuki đã bị bắt giữ và đang bị điều tra với nghi ngờ chiếm đoạt tiền lương hưu của cha trong khoảng thời gian thi thể bị giấu kín.
Cảnh sát chưa xác định được nguyên nhân chính xác của cái chết và vẫn đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan.
Dư luận Nhật Bản đã nhanh chóng chia rẽ trước vụ việc. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Suzuki chỉ đơn thuần trục lợi từ lương hưu của người đã khuất, trong khi số khác lại bày tỏ sự thông cảm với áp lực chi phí tang lễ và tâm lý hoang mang khi lần đầu mất người thân.
Một người dùng mạng xã hội bình luận: “Ông ta chỉ là kẻ tham lam, giấu xác cha để lấy tiền trợ cấp.”
Giới chức cho biết Suzuki (trong ảnh) ban đầu cảm thấy tội lỗi với hành động của mình, nhưng sau đó lại thấy nhẹ nhõm, tin rằng cha ông mới là người chịu trách nhiệm cho cái chết. (Ảnh: TBS)
Tuy nhiên, một người khác chia sẻ: “Khi cha tôi mất, bệnh viện thúc ép tìm nhà tang lễ ngay lập tức. Tôi đã tiêu hết 2 triệu yên (tương đương khoảng 313 triệu đồng) cho tang lễ. Mất người thân lần đầu thực sự là một cú sốc với quá nhiều thứ không biết phải làm thế nào.”
Một ý kiến khác cho rằng: “Chúng ta cần có hệ thống hỗ trợ kết nối những người vừa mất người thân với các dịch vụ cần thiết, thay vì để họ tự loay hoay trong tuyệt vọng.”
Chi phí tang lễ ở Nhật Bản ngày càng là gánh nặng
Theo khảo sát của Công ty dịch vụ tang lễ San Holdings Inc., chi phí trung bình cho một đám tang tại Nhật Bản sau đại dịch Covid-19 là khoảng 1,3 triệu yên (tương đương khoảng 203 triệu đồng), thấp hơn 156.000 yên so với trước đại dịch nhờ xu hướng tổ chức tang lễ đơn giản hơn.
Hơn 60% người tham gia khảo sát cho biết họ dự tính chi phí tang lễ dưới 1 triệu yên, tuy nhiên với nhiều gia đình, số tiền này vẫn là một gánh nặng tài chính không nhỏ.
Năm 2023, một người đàn ông 56 tuổi thất nghiệp đã bị kiện vì giấu thi thể mẹ trong nhà từ năm 2019 đến 2022 và chiếm đoạt khoảng 2 triệu yên (tương đương 313 triệu đồng) từ tiền lương hưu của bà.
Tại tòa án, bị cáo khai rằng ông ta giấu xác mẹ để tránh chi phí tang lễ và tiếp tục sống dựa vào khoản tiền lương hưu.
Ngọc Bảo (Theo SCMP)