Ngày 9/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Kim Byunghee (quốc tịch Hàn Quốc) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Vào lúc 7h20, ngày 4/5/2024, tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý xách tay của khách xuất cảnh, lực lượng An ninh Sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện Kim Byunghee cất giấu trong quần lót 7 gói nylon chứa viên nén màu hồng và 3 gói nylon chứa tinh thể không màu là ma túy để vận chuyển về Hàn Quốc.
Bị cáo Kim Byunghee tại tòa.
Lực lượng An ninh sân bay tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Kim Byunghee và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra, làm rõ.
Tại CQĐT, Kim Byunghee khai nhận từ khoảng năm 2022 đến ngày 4/5/2024 Kim Byunghee thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam để công tác. Khoảng cuối tháng 4/2024, thông qua mạng xã hội Telegram, Kim Byunghee biết được một người đàn ông Hàn Quốc (không rõ lai lịch) cần tìm người đến Việt Nam để vận chuyển ma túy về Hàn Quốc. Sau khi thỏa thuận, người này yêu cầu Kim đến Việt Nam rồi nhận 2.700 viên ma túy tổng hợp và 315 gam ma túy, loại Ketamine để vận chuyển về Hàn Quốc, xong việc thì Kim Byunghee sẽ được trả công 50.000.000 Won (khoảng 1 tỷ đồng tiền Việt Nam). Kim đồng ý.
Ngày 1/5/2024, Kim Byunghee nhập cảnh vào Việt Nam. Đến khoảng 22h, ngày 2/5/2024, Kim Byunghee đi đến khu vực gần siêu thị GS25 thuộc tháp Opera, tòa nhà Metropole Thủ Thiêm gặp một người đàn ông (không rõ lai lịch) mặc áo Grab và đeo khẩu trang nhận 1 hộp giấy chứa ma túy.
Kim kiểm tra thì thấy bên trong có 7 gói nylon, mỗi gói chứa nhiều viên nén màu hồng và 3 gói nylon chứa tinh thể không màu. Sau đó, Kim Byunghee đặt vé máy bay về Hàn Quốc. Sáng ngày 4/5/2024, Kim lấy 7 gói nylon chứa nhiều viên nén màu hồng và 3 ma túy Ketamine giấu vào vùng kín, rồi đi ra sân bay Tân Sơn Nhất để về nước thì bị phát hiện.
Tại tòa, qua phiên dịch viên và thái độ thành khẩn của mình, Kim Byunghee thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kim mong HĐXX và luật pháp Việt Nam khoan hồng.
Phiên tòa kết thúc nhưng ngoài hành lang, một người đàn ông Hàn Quốc lớn tuổi, người thân của Kim, cố nán lại, nước mắt giàn giụa, nhìn vào phòng xử để tìm kiếm Kim. Nhưng cửa phòng xử đã khép lại, Kim được cán bộ dẫn giải đưa đi, người đàn ông Hàn Quốc chỉ biết khóc và hy vọng. Không biết đến bao giờ ông mới được găp lại bị cáo - người thân, bởi khoảng cách địa lý quá xa và hành trình 20 năm, quá dài để chờ đợi.
Bùi Thanh