Tối 28.10, lãnh đạo UBND xã Hà Nha (TP Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị lũ cuốn nhưng may mắn thoát chết.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h cùng ngày, ông L.H (trú thôn Ngọc Kinh Đông, xã Hà Nha) chèo ghe ra khu vực ngoài trại để kiểm tra đàn bò. Không may, ghe bị lật do dòng nước sông Vu Gia chảy xiết, khiến ông H. bị cuốn trôi.
Giữa đêm tối và dòng nước dữ, ông H. kịp ôm chặt một cây cột điện giữa sông, cố gắng bám trụ để không bị nước cuốn đi. Phát hiện vụ việc, người dân trên cầu Hà Nha lập tức hô hoán kêu cứu, đồng thời động viên nạn nhân giữ vững tinh thần chờ ứng cứu.
Vài phút sau, hai người đàn ông địa phương liều mình chèo ghe ra giữa dòng lũ, tiếp cận và đưa ông H. lên ghe an toàn. Khi được cứu, ông H. đã kiệt sức gục xuống, trong tiếng reo mừng và xúc động của người dân chứng kiến cảnh giải cứu.
Theo chính quyền địa phương, mực nước sông Vu Gia trong ngày 28.10 dâng cao nhanh, dòng chảy mạnh do mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân di chuyển trên sông.
Clip người dân chèo ghe ra giữa dòng lũ, tiếp cận và đưa nạn nhân lên ghe an toàn:
Cũng trong chiều cùng ngày, tại phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng), ba người dân trong lúc bơi thuyền đi mua lương thực thì gặp đoạn nước xiết khiến thuyền bị lật. Cả ba may mắn bám được vào cột điện và kêu cứu.
Cùng lúc đó, ca nô của lực lượng Thanh niên xung kích - Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng đang đi cứu trợ ngang qua, phát hiện và nhanh chóng đưa các nạn nhân vào bờ an toàn.
Trong bối cảnh mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, chính quyền TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, hạn chế đi lại, đặc biệt không tự ý chèo ghe, vượt sông khi nước lũ dâng cao để đảm bảo an toàn tính mạng.
ĐỨC HOÀNG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/nguoi-dan-ong-om-cot-dien-giua-dong-lu-cuon-cuon-trong-dem-thoat-chet-ngoan-muc-177596.html