Người mua phế liệu tốt bụng
Một người nhặt rác, thu mua phế liệu tên Vương Quang Vỹ (Đạt Châu, Tứ Xuyên) đã "nhặt" được món tiền lớn. Thay vì giữ lại cho mình, anh đã giao nộp toàn bộ số tiền hơn 80.000 Nhân dân tệ (hơn 285 triệu đồng) cho cảnh sát. Câu chuyện từng gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc nhiều năm trước, gần đây lại được đăng tải, thông tin từ Sina.
Anh Vương mua máy tính cũ và phát hiện số tiền lớn bên trong nên đã báo cảnh sát. Ảnh: Sina
10 năm trước, anh Vương Quang Vỹ đang thu gom rác tại một khu dân cư gần đồn cảnh sát Đạt Châu thì gặp một người phụ nữ. Người này mang theo một chiếc máy tính cũ phủ đầy bụi để bán phế liệu. Anh Vương đã thu mua với giá 40 tệ (140 nghìn đồng) và người phụ nữ vui vẻ đồng ý.
Khi rời khỏi khu rác thải, anh bỏ chiếc máy tính cũ ra và lau sạch bủi bẩn. Nhìn qua các lỗ tản nhiệt của vỏ máy tính, anh phát hiện có thứ gì đó bên trong. Anh dùng dụng cụ mở vỏ máy và phát hiện một túi nhựa màu đen được nhét trong đó.
Vừa mở túi ra, anh choáng váng phát hiện có rất nhiều tiền mặt.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy số tiền này. Chủ nhân của nó chắc hẳn rất lo lắng khi mất tiền", anh Vương nói và cho biết không hề đếm trong túi có bao nhiêu tiền và vội vàng mang đến đồn cảnh sát gần đó.
Cảnh sát nhận trình báo sự việc đã cùng anh Vương ngồi đếm toàn bộ số tiền, tổng cộng có hơn 80.000 tệ (hơn 285 triệu đồng). Toàn bộ số tiền được buộc thành 9 cọc với những mệnh giá khác nhau.
Cảnh sát dành lời khen ngợi cho thái độ trung thực của anh Vương. Ở độ tuổi ngoài 30, sống và nuôi gia đình bằng nghề nhặt phế liệu, mỗi tháng anh Vương chỉ kiếm được khoảng 1000 tệ (3,5 triệu đồng). Nhưng khi có được số tiền lớn, anh không hề nổi lòng tham. Chính nhờ sự tốt bụng, trung thực của anh, nhiều cửa hàng, người dân thường xuyên gom phế liệu đến cho anh.
Chiếc máy tính cất số tiền bí mật bị vợ bán
Chiều cùng ngày, cảnh sát và anh Vương đã đến nhà người bán máy tính cũ. Bà Đường, người bán máy tính cho anh Vương cho biết hôm đó đang dọn phòng thì phát hiện chiếc máy tính không dùng được, nhiều bụi nên mới đem đi bán phế liệu.
Tuy nhiên lúc đó chồng bà đang đi công tác nên không biết sự việc. Cảnh sát yêu cầu đợi ông Lý, chồng bà Đường, về sẽ tiếp tục điều tra sự việc.
Tối hôm đó, vợ chồng bà Đường đến đồn cảnh sát để nhận lại số tiền lớn. Ông Lý cho biết đây là tiền riêng ông bí mật tiết kiệm. Vì đã cất một thời gian dài nên bản thân cũng không nhớ chính xác trong túi có bao nhiêu tiền, chỉ mang máng có khoảng vài chục nghìn tệ. Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác nhận số tiền này là của ông Lý.
Ông Lý cho biết vô cùng biết ơn anh Vương đã trả lại toàn bộ số tiền. "Nếu anh Vương không báo cảnh sát, tôi cũng không dám nói với vợ chuyện mình đã mất số tiền bởi đây là 'quỹ đen' của tôi".
Ông Lý cũng cho biết, sau này nếu có đồ cũ sẽ bán lại hoặc cho anh Vương. Còn về phần bà Đường, bà cảm thấy vô cùng hốt hoảng khi chồng giấu mình một số tiền lớn như vậy làm quỹ đen.
Như Ý