Trong một lần cùng vợ ra bãi đỗ xe, ông Chris Long (75 tuổi) một người đàn ông sống tại Anh bất ngờ được một phụ nữ trẻ tiến đến bắt chuyện. Người phụ nữ này tự giới thiệu làm việc trong lĩnh vực da liễu và nhẹ nhàng hỏi ông một câu tưởng chừng vô thưởng vô phạt: “Ông đã từng kiểm tra nốt ruồi ở bắp chân mình chưa?”
Điều đáng nói là trước khoảnh khắc đó, ông Long thậm chí còn không nhận ra rằng bản thân có một nốt ruồi ở vị trí này. Sự quan tâm bất ngờ từ người phụ nữ xa lạ ấy đã khiến ông suy nghĩ và quyết định đi khám.
Sau khi đến bệnh viện, các bác sĩ xác nhận nốt ruồi kia thực chất là một khối u hắc tố - một dạng ung thư da nguy hiểm. Ông Long buộc phải trải qua ca phẫu thuật để loại bỏ khối u. Mẫu bệnh phẩm được mang đi sinh thiết, và kết quả không mấy khả quan: đây là khối u ác tính.
Nốt ruồi bất thường ở bắp chân ông Chris Long
Theo các chuyên gia y tế, u hắc tố ác tính là một trong những dạng ung thư da phổ biến, chiếm gần 9% trong số các ca ung thư ngoài da, chỉ đứng sau ung thư biểu mô tế bào đáy và ung thư biểu mô tế bào gai. Loại ung thư này thường xuất hiện ở vùng gót chân, ngón chân và lòng bàn chân, những vị trí dễ bị bỏ sót khi tự kiểm tra sức khỏe.
Mức độ nguy hiểm của u hắc tố ác tính nằm ở khả năng di căn rất sớm. Hạch bạch huyết thường sưng to, cứng, không gây đau và có thể phát triển lớn hơn nhiều so với kích thước khối u ngoài da.
Tế bào ung thư dễ dàng lan rộng qua hệ bạch huyết và đường máu, tấn công các cơ quan nội tạng như gan, phổi, tim, thận, xương và cả da, tạo thành bệnh hắc tố toàn thân. Khi ung thư đã di căn vào nội tạng, tiên lượng sống gần như không còn: tỷ lệ tử vong lên tới 99%.
Câu chuyện của ông Chris Long là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc để ý đến những thay đổi dù rất nhỏ trên cơ thể. Đôi khi, một ánh nhìn tinh tế hay một lời khuyên vô tình từ người xa lạ lại có thể trở thành "chiếc vé trở về từ cõi chết".
Yến Nguyễn