Đoạn clip ghi lại cho thấy, người đàn ông không rõ danh tính đã xuất hiện một cách kỳ diệu từ khu vực bị tàn phá hoàn toàn, trong khi những người chứng kiến hét lên "chạy, chạy", động viên người đàn ông đang mệt mỏi tiếp tục di chuyển.
Người đàn ông vật lộn để đi qua bùn lầy khi cố gắng thoát khỏi đống đổ nát. Sau khi đi được vài bước, anh ta ngã xuống đất và bắt đầu bò. Người đàn ông dường như đã kiệt sức nên không thể tiếp tục. Phát hiện ra sự việc, một người dân liền chạy tới giúp đỡ.
Có thể nghe thấy tiếng một người đứng ở phía xa nói "kéo anh ta ra".
Người đàn ông bò ra khỏi khu vực bùn lầy.
Được biết, hai trận mưa rào đã được báo cáo ở Uttarkashi, Uttarakhand, vào ngày 5/8. Các trận mưa đã gây ra lũ quét nghiêm trọng dọc theo sông Khir Ganga, tàn phá các ngôi làng bao gồm Dharali và Tharali.
Ít nhất 4 người được báo cáo đã thiệt mạng và một số người khác mất tích. Một trận mưa lớn khác cũng được báo cáo ở Sukhi Top, cách đó khoảng 16 km. Các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành.
Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF), Lực lượng ứng phó thảm họa nhà nước (SDRF) và các đội Tuần tra biên giới Ấn Độ - Tây Tạng (ITBP) đã được triển khai để thực hiện các hoạt động cứu hộ.
Phương Linh(T/h)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-ong-thoat-chet-bo-ra-khoi-bun-lay-trong-tran-lu-quet-204250806101607793.htm