Sáng 29/9, bão số 10 với sức gió giật cấp 11-12 quét qua Hà Tĩnh, gây thiệt hại nặng nhiều khu vực ven biển như: nhà cửa, công trình tốc mái, cây cối gãy đổ… Tại xã Lộc Hà, một người dân may mắn thoát chết trong gang tấc khi bức tường nhà sập xuống ngay sau khi người này chạy ra ngoài.
Ông Lự kể lại giây phút thoát nạn trong gang tấc.
Khoảng 2h, khi mưa bão đang hoành hành dữ dội, ông Nguyễn Quốc Lự (56 tuổi, trú thôn Hòa Bình, xã Lộc Hà) đang ngủ trong căn nhà gỗ cấp 4 thì nhận thấy những dấu hiệu bất thường. “Tôi nghe thấy tiếng gió rít mạnh, tường nhà bắt đầu rung lắc dữ dội. Cảm giác như bức tường sắp đổ. Tôi vội chạy ra ngoài mà không kịp mang theo gì”, ông Lự kể lại.
Chỉ vài phút sau khi rời khỏi chỗ nằm, bức tường phía sau ngôi nhà bất ngờ đổ sập, kéo theo mái ngói, xà gỗ và nhiều vật liệu xây dựng đè nặng xuống đúng vị trí chiếc giường ông vẫn nằm ngủ hằng đêm. “May mắn là tôi thoát ra kịp. Nếu chậm một chút thôi thì chắc giờ đã không còn cơ hội ngồi đây nữa”, ông Lự nói.
Cơn bão đã khiến ngôi nhà của ông Lự hư hỏng nặng, phần mái ngói và mái che bị gió cuốn bay, nhiều vật dụng sinh hoạt hư hại hoàn toàn. Hiện tại, do điều kiện kinh tế khó khăn, ông chỉ có thể dựng bạt tạm để che chắn và sinh hoạt tạm bợ chờ hỗ trợ từ chính quyền và cộng đồng.
“Nhà tôi xây đã lâu, lại là nhà cấp 4 nên yếu lắm. Giờ hỏng thế này không biết đến bao giờ mới sửa sang lại được. Tôi chỉ mong chính quyền và các mạnh thường quân giúp đỡ để sớm ổn định cuộc sống”, ông Lự cho hay.
Theo chính quyền xã Lộc Hà, bão số 10 gây thiệt hại nặng tại địa phương, nhiều nhà dân bị tốc mái, sập tường, hàng trăm cây xanh gãy đổ, hệ thống điện, viễn thông bị hư hỏng. Chính quyền đã huy động lực lượng xung kích, công an, dân quân túc trực xuyên đêm để hỗ trợ sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời giúp khắc phục hậu quả sau bão.
Nhiều nhà dân tan nát sau bão.
Hiện công tác khắc phục hậu quả bão số 10 vẫn đang được địa phương khẩn trương triển khai. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần chủ động gia cố lại nhà cửa, đặc biệt là các công trình đã xuống cấp, để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão còn tiếp diễn.
Sau khi bão số 10 đi qua, khắp nơi tại Hà Tĩnh là cảnh tượng tan hoang. Mặc dù, chưa có số liệu thống kê cụ thể nhưng tỉnh này đã phải gánh chịu thiệt hại khủng khiếp với số tiền có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, bão số 10 khiến cho 1 người chết (tại xã Đức Thịnh, do tai nạn trong lúc khắc phục hư hỏng nhà cửa) và 9 người bị thương rải rác tại các phường, xã.
Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 42.963 nhà bị hư hỏng, tốc mái cùng vô số công trình phụ trợ bị phá hủy. Một số địa phương ghi nhận số lượng nhà hư hỏng lớn như xã Can Lộc (2.939 nhà), Đông Kinh (2.385 nhà) và Cẩm Bình (2.560 nhà). Có 167 điểm trường và 12 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái, ảnh hưởng lớn đến việc giảng dạy và khám chữa bệnh.
Cơ sở hạ tầng tê liệt, sản xuất đình trệ. Hệ thống điện và thông tin liên lạc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng: Toàn tỉnh mất điện từ đêm 28/9 do 1.151 cột điện bị đổ gãy. Đến 11 giờ trưa 29/9, mới chỉ có 4 xã, phường được cấp điện trở lại. Hệ thống thông tin bị chia cắt nghiêm trọng, đặc biệt mạng Viettel chỉ còn 3% số trạm hoạt động được, Mobifone và Vinaphone cũng mất sóng tại 35% và 30% số trạm tương ứng...
Ngay sau khi bão tan, tỉnh Hà Tĩnh đang dồn mọi nguồn lực để thực hiện công tác khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ". Các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là: Hỗ trợ khẩn cấp sửa chữa nhà cửa, bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống cho người dân bị ảnh hưởng. Huy động lực lượng điện lực, viễn thông để khắc phục ngay 1.151 cột điện đổ gãy và hệ thống thông tin, đảm bảo điện và liên lạc thông suốt. Tập trung dọn dẹp giao thông, xử lý sạt lở (như tại QL8, Km77+350) để sớm đưa hoạt động đi lại trở lại bình thường. Tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, xử lý nước sạch, không để dịch bệnh xảy ra.
Nguyễn Sơn