Tại TP.HCM, ông Nguyễn Thành Khoa (58 tuổi, phường Bình Lợi Trung) được nhiều người nghèo và người già neo đơn biết đến như một chỗ dựa tinh thần trong những năm tháng cuối đời. Không chỉ hỗ trợ cuộc sống thường ngày, ông còn khiến nhiều người tin tưởng gửi gắm chuyện hậu sự của mình, nhờ hành trình 30 năm bền bỉ làm công tác mai táng miễn phí cho người khó khăn.
Ông Khoa (áo đỏ) trong một lần tổ chức mai táng miễn phí cho người nghèo. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Theo Vietnamnet, câu chuyện bắt đầu từ năm 1996, khi ông Khoa còn là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận 3 (cũ). Trong quá trình công tác cơ sở, ông chứng kiến nhiều trường hợp người già cô đơn, bệnh tật qua đời nhưng không có người thân lo hậu sự. Từ đó, ông ấp ủ xây dựng một chương trình hỗ trợ toàn diện, từ chăm sóc sức khỏe, đảm bảo bữa ăn đến lo liệu tang lễ cho người nghèo và người già neo đơn.
Suốt nhiều năm qua, ông Khoa duy trì hoạt động với nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực. Ông kết nối y bác sĩ, phòng khám để khám chữa bệnh miễn phí; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế; và trong nhiều trường hợp còn đưa người bệnh nặng đi điều trị tại bệnh viện. Bên cạnh đó, ông vận động cộng đồng xung quanh san sẻ bữa ăn hằng ngày cho người già neo đơn, đồng thời hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt mỗi tháng.
Ông Khoa có 30 năm thực hiện công tác mai táng miễn phí cho người nghèo, người già neo đơn tại TPHCM. Ảnh: Hà Nguyễn
Đặc biệt, hoạt động mai táng miễn phí được ông duy trì đều đặn và mở rộng cho cả người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ông chia thành hai nhóm hỗ trợ: một là lo trọn gói từ áo quan, tang lễ đến hỏa táng đối với trường hợp không có người thân; hai là hỗ trợ một phần chi phí cho những gia đình vẫn tổ chức tang lễ. Nguồn kinh phí chủ yếu được duy trì từ cơ sở dịch vụ tang lễ do ông vận hành, với trung bình khoảng 10 trường hợp mỗi tháng được hỗ trợ.
Ông Khoa khẳng định sẽ không dừng hoạt động mai táng miễn phí. Ảnh: Hà Nguyễn
Chia sẻ về hành trình đặc biệt này, ông Khoa cho biết điều khiến ông xúc động nhất không phải là con số hỗ trợ, mà là niềm tin mà người dân dành cho mình. Dù còn sức khỏe, ông vẫn tiếp tục duy trì công việc thiện nguyện này và mong muốn biến nó thành một truyền thống lâu dài, để ngay cả khi mình không còn, hoạt động vẫn tiếp tục được duy trì và lan tỏa.
Không dừng lại ở đó, ông Khoa còn phát hành các “phiếu nhận áo quan miễn phí” dành cho người già neo đơn. Những tấm phiếu nhỏ này lại trở thành điểm tựa tinh thần lớn, giúp nhiều người yên tâm hơn về chuyện hậu sự. Có người cất giữ cẩn thận, có người mang theo bên mình hoặc đặt cạnh giường như một lời nhắc nhở và sự an tâm cho ngày cuối đời.
Lam Giang (t/h)