Theo thông tin, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 4/5, khi anh Đỗ Trung Cương (SN 1982, trú tại tổ dân phố Nghĩa Sơn 2, phường Nguyệt Viên) bất ngờ thấy tài khoản ngân hàng báo nhận được 500 triệu đồng.
Nhận số tiền lớn từ một người hoàn toàn xa lạ, anh Cương không chút đắn đo mà lập tức đối chiếu các giao dịch cá nhân. Sau khi xác định chắc chắn đây là sự nhầm lẫn, anh đã chủ động tìm đến trụ sở Công an phường Nguyệt Viên để trình báo với hy vọng sớm tìm ra chủ nhân thực sự của tài sản này.
Dưới sự chứng kiến của cơ quan Công an, anh Đỗ Trung Cương đã trao trả toàn bộ 500 triệu đồng cho chị Liên.
Tiếp nhận thông tin, Công an phường Nguyệt Viên đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh nghiệp vụ. Chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác định được người chuyển tiền là chị Đặng Thị Kim Liên (SN 1979) trú tại Hà Nội.
Các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng kết nối và hướng dẫn chị Liên hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết. Dưới sự chứng kiến của cơ quan Công an, anh Đỗ Trung Cương đã trao trả toàn bộ 500 triệu đồng cho chị Liên trong sự vui mừng của người trong cuộc.
Nhận lại tài sản, chị Liên chia sẻ, ở thời điểm đó chị đang vô cùng hoang mang và tuyệt vọng vì sơ suất trong giao dịch khiến số tiền tích cóp bấy lâu có nguy cơ mất trắng. Việc tìm lại được số tiền không chỉ là may mắn về vật chất, mà còn giúp chị củng cố niềm tin vào những giá trị đạo đức và sự tử tế vẫn luôn hiện hữu giữa cuộc đời. Đồng thời chị cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước lòng tốt của anh Cương và sự tận tụy của lực lượng Công an phường Nguyệt Viên.
Anh Cương cho biết, bản thân thường xuyên theo dõi các nội dung tuyên truyền về pháp luật trên trang mạng xã hội của Công an địa phương. Chính nhận thức đúng đắn về quyền sở hữu tài sản và sự thấu hiểu nỗi lo lắng của người mất tiền đã thôi thúc anh hành động ngay lập tức.
Thành Phan