Nằm trên giường bệnh Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, anh Văn Quốc Huy (33 tuổi) mệt mỏi không cựa nổi đôi chân. Bệnh kéo dài lâu ngày khiến cơ bắp trên người anh dần co rút, khớp cũng cứng lại, cố cử động là đau điếng. Tấm thân gầy gò, kiệt quệ khiến người ta chẳng thể nghĩ người đàn ông này mới ngoài 30 tuổi.
Ngày 5/2 vừa qua, anh Huy được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốt, ho, suy kiệt. Qua thăm khám, xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm phổi kèm lao phổi đang tiến triển, mất sức lao động.
Bệnh tình khiến anh Huy suy kiệt, cần thời gian điều trị lâu dài
Bác sĩ Lê Hữu Tùng cho biết, trước mắt sẽ điều trị viêm phổi cho bệnh nhân Huy, còn bệnh lao phổi sẽ phải tuân theo phác đồ điều trị kéo dài khoảng 6-9 tháng. Hàng tháng, người bệnh phải tự mua thuốc, chi phí khoảng 4-5 triệu đồng.
Đã có nhiều người bệnh dùng thuốc trị bệnh lao phổi gặp phải tác dụng phụ, vì vậy, bác sĩ tiên lượng anh Huy có thể còn phải nhập viện nhiều đợt. Bên cạnh đó, để sớm phục hồi, yếu tố dinh dưỡng cũng rất quan trọng. Theo tính toán của các bác sĩ, dự kiến sắp tới anh Huy cần khoảng 80 triệu đồng để chữa trị bệnh dứt điểm.
Bác sĩ Tùng thăm khám cho anh Huy.
“Bệnh nhân Huy còn rất trẻ, đây lại là bệnh có thể chữa khỏi, sau này anh ấy vẫn có thể đi làm như người bình thường”, bác sĩ Tùng giải thích lý do xin giúp người bệnh tìm kiếm cơ hội sống.
Văn Quốc Huy từng là trẻ mồ côi, không biết cha mẹ, quê hương mình ở đâu. Lớn lên một chút, anh nghe ni sư thu nhận mình kể lại rằng anh vốn là đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa chùa (ở đường Trần Não, TP.HCM). Tên của anh cũng do nhà chùa đặt.
Lớn lên ở nơi có nhiều đứa trẻ bất hạnh, lại được cưu mang bởi tấm lòng nhân hậu của các ni sư, anh Huy ầm thầm tự hứa sau này sẽ cố gắng để báo đáp. Không có sở trường học hành, anh nghỉ học từ lớp 8, phụ nhà chùa công việc lặt vặt. 18 tuổi, anh rời mái ấm tự tìm đường sống.
Trước đây, anh từng làm nhiều nghề như thợ chế tác trang sức, bảo vệ… Thỉnh thoảng, anh lại về thăm nơi đã nuôi dưỡng mình khi bé. Lần về gần nhất đã cách khoảng 1 năm.
Từng hy vọng sau này có thể giúp đỡ những người yếu thế để trả ơn đời, nhưng bất hạnh cứ tiếp tục vây lấy ông.
Chị Văn Thái Huyền Trang (39 tuổi, chị gái cùng lớn lên trong mái ấm nhà chùa với anh Huy) chia sẻ rất bất ngờ khi gặp lại em trai trong tình cảnh bệnh tật nặng. Mấy ngày anh Huy nằm viện, số tiền tạm ứng 3 triệu đồng là do nhà chùa hỗ trợ. Đáng tiếc, hiện tại trong mái ấm của nhà chùa còn chăm sóc khoảng 70 em nhỏ, chẳng thể lo xuể khoản chi phí sắp tới của anh.
Trên giường bệnh, anh Huy cất giọng thều thào, ngắt quãng: “Giờ tôi mong sao được chữa khỏi bệnh. Sau này tôi sẽ lại đi làm kiếm tiền, giúp đỡ mọi người để trả ơn”.
Thương số phận bất hạnh của anh, phòng Công tác xã hội bệnh viện đã liên hệ đến Báo VietNamNet, mong có thể đắp một nhịp cầu, giúp mảnh đời éo le ấy gặp được những tấm lòng thơm thảo.