Ngọn lửa bùng phát lúc 8h sáng tại tầng bốn của tòa nhà và nhanh chóng lan rộng. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế đám cháy trong vòng một giờ và dập tắt hoàn toàn vào khoảng 10h.
Cảnh sát cho biết hung thủ sống tại tầng ba và từng có xích mích kéo dài với cư dân tầng trên vì tiếng ồn. Trong một vụ việc vào tháng 9 năm ngoái, người này đã hành hung một hàng xóm ở tầng bốn, nhưng nạn nhân không trình báo do lo ngại leo thang căng thẳng.
Lính cứu hỏa kiểm tra căn hộ bị cháy đen tại quận Gwanak, phía nam Seoul. (Ảnh: Yonhap)
Hàng xóm kể lại, người đàn ông thường xuyên gõ mạnh lên trần nhà lúc nửa đêm, khiến người sống phía trên liên tục bị đánh thức trong hoảng sợ.
Sáng ngày 21/4, theo camera an ninh, người đàn ông đến khu chung cư bằng xe máy, mang theo bình xăng dự trữ. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một bình xịt thuốc trừ sâu được cải tạo thành súng phun lửa, cùng dấu vân tay trùng khớp với thi thể được phát hiện trên tầng bốn.
Nạn nhân thiệt mạng được cho là chính hung thủ, khi không có bất kỳ hình ảnh nào ghi lại cảnh người này rời khỏi tòa nhà. Tuy vậy, cảnh sát vẫn lập hàng rào kiểm soát xung quanh Seoul đề phòng trường hợp nghi phạm sống sót và bỏ trốn.
Hình ảnh được cho là người đàn ông dùng súng phun lửa tự chế, phóng hỏa tòa chung cư tại khu Bongcheon-dong, quận Gwanak, Seoul. (Ảnh: Chosun/Internet)
Trong số các nạn nhân bị thương, có hai phụ nữ lớn tuổi (trong độ tuổi 70 và 80) bị bỏng toàn thân và rơi từ tầng bốn xuống, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Bốn người khác gặp vấn đề về hô hấp do hít phải khói và đã được chuyển đến bệnh viện.
Cảnh sát cho biết họ tìm thấy một mảnh giấy nghi là thư tuyệt mệnh để lại tại hiện trường, trong đó người đàn ông gửi lời xin lỗi đến gia đình và để lại 50.000 won (khoảng 47 đô la Singapore) cho chi phí viện phí của mẹ.
Mặc dù nghi phạm được cho là đã tử vong, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, bao gồm giám định pháp y và kiểm tra các thiết bị thu âm, camera trong và ngoài khu vực.
Ngọc Bảo (Theo MSNews, Chosun, Korea Herald)