Con đường dần đi vào hoàn thiện giúp giao thương thuận tiện hơn khi có sự đồng thuận, hiến đất của bà con nhân dân. Ảnh: baolamdong.vn
Mở đường vào khu sản xuất
Từ cuối năm 2024, hàng trăm hộ dân tại các tổ dân phố Đa Thiện 1, Đa thiện 2, Hà Đông, Nguyên Tử Lực 2, Trần Đại Nghĩa hồ hởi căng dây, đo vẽ để hưởng ứng phong trào hiến đất, mở đường. Đây là những con đường chạy dọc theo các con suối hiện hữu, dẫn vào khu vực đất sản xuất nông nghiệp của bà con từ hàng chục năm nay.
Theo ông Hoàng Xuân Đông, Tổ trường Tổ dân phố Đa Thiện 1 (Phường 8, Đà Lạt), khi chính quyền và tổ dân phố đi vận động hiến đất mở đường, bà con rất vui mừng hưởng ứng bởi họ nhìn thấy được lợi ích lâu dài. Sau khi vận động, hơn 60 hộ dân của Tổ dân phố đã tình nguyện hiến đất mở đường, hộ ít nhất thì 200 - 300m2, hộ nhiều nhất thì lên đến hơn 400m2. “Không chỉ hiến đất, tất cả kinh phí làm đường đoạn qua tổ dân phố dài khoảng 2 km với khoảng 3 tỷ đồng cũng do bà con nhân dân đóng góp hoàn toàn”, ông Đông cho biết.
Đến thời điểm hiện tại, dọc con suối Mai Xuân Thưởng đã hình thành tuyến đường hai bên bờ suối. Thay vì bờ đất nhỏ hẹp ven suối trước đây, con đường đất rộng 5 m đã thành hình, xe tải cỡ lớn có thể di chuyển dễ dàng. Hiện, các phương tiện cơ giới vẫn tiếp tục thi công để hoàn thiện tuyến đường ven suối nối từ cầu trên đường Mai Xuân Thưởng đi hướng đường Mai Anh Đào, Trần Đại Nghĩa (khu vực Thung lũng Tình yêu, Phường 8).
Ông Nguyễn Văn Toàn (59 tuổi, Tổ dân phố Đa Thiện 1, Phường 8) cho biết, hai anh em ông có đất vườn ngay sát cầu Mai Xuân Thưởng. Khi có phong trào hiến đất mở đường, cả hai đều đồng ý bỏ hơn 400m2 đất vườn để mở đường rộng rãi đi vào phía trong. Ngoài hiến đất, họ cũng đóng góp hàng chục triệu đồng để cùng khu phố thuê máy móc, nhân công làm tuyến đường mới.
Tương tự, hộ bà Trương Thị Liên (74 tuổi, Tổ dân phố Hà Đông, Phường 8) có tổng diện tích đất vườn chỉ khoảng 1.000m2. Tuy nhiên khi địa phương phát động hiến đất, gia đình bà cũng đồng ý góp 300m2 để hiến đất làm đường. Bà Liên cho biết: “Đất của gia đình tôi đã có một mặt tiền đường hẻm hiện hữu, cả hai bên đều giáp suối nên khi mở đường mới sẽ bị lấn vào nhiều hơn. Tuy bị mất đi hàng trăm mét đất nhưng vì cộng đồng, gia đình cũng vui vẻ hiến đất để các hộ dân phía trong được đi lại thuận tiện hơn”.
Góp phần chống ngập cho Đà Lạt
Theo UBND Phường 8, toàn phường đã có hơn 100 hộ hiến đất mở đường, với tổng chiều dài trên 3 km, mặt đường rộng trung bình 4 - 5m. Các tuyến đường mới này chạy dọc theo các con suối, kết nối với nhiều đường chính như Vạn Kiếp, Mai Xuân Thưởng, Trần Đại Nghĩa, Nguyên Tử Lực… Đặc biệt, các khu vực bà con hiến đất mở đường ngoài phục vụ sản xuất còn có chức năng cải thiện lòng suối, chống ngập vào mùa mưa.
Theo ông Lưu Hồng (77 tuổi, Tổ dân phố Đa Thiện 1, Phường 8), gia đình ông có 3.000m2 đất trồng hoa cúc bên cạnh con suối Mai Xuân Thưởng từ hàng chục năm nay. Trước đây, nơi này hay bị ngập vào mùa mưa, nhưng hiện nay, lòng suối được khơi thông, hai bên suối cũng được mở đường to đẹp nên gia đình ông và các hộ dân xung quanh vơi bớt nỗi lo nước ngập vào mùa mưa sắp tới.
Ông Nguyễn Trọng Mơ, Chủ tịch UBND Phường 8 (thành phố Đà Lạt) cho biết, trước khi thi công mở đường, địa phương đã vận động và cùng nhân dân triển khai nạo vét, mở rộng lòng suối tại các khu vực trên. So với trước đây chỉ toàn lau sậy, cây cối mọc um tùm cản trở dòng chảy, hiện nay, các đoạn suối ở những khu vực trên đã được cải tạo, mở rộng đáng kể, góp phần chống ngập khi mùa mưa tới. “Sau khi mở đường mới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp cùng người dân hoàn thiện hạ tầng, kiên cố hóa các tuyến đường nêu trên để phục vụ nhu cầu đi lại, chuyên chở nông sản được thuận lợi, an toàn hơn”, ông Mơ cho biết.
Sau khi các tuyến đường được hoàn thành, chính quyền địa phương và khu phố cũng kêu gọi bà con chung tay trồng cây, giữ gìn vệ sinh tuyến đường, lòng suối xanh sạch đẹp. Hiện, một đoạn đường mới mở trên khu vực suối Mai Xuân Thưởng, người dân đã trồng hàng mai anh đào để cải tạo cảnh quan. Chính quyền địa phương khuyến khích bà con chung tay rải đá cấp phối, đổ xà bần trên các tuyến đường để các phương tiện thuận lợi di chuyển khi mùa mưa đang đến gần.
Nguyễn Dũng (TTXVN)