Từ chiều ngày 30/9 đến nay, khu vực tổ dân phố số 2 Phú Đô (gần chợ Phú Đô), phường Từ Liêm, Hà Nội vẫn ngập sâu sau mưa lớn. Nước dâng cao nhưng sau 2 ngày vẫn ngập khoảng 30 - 40 cm, kéo theo rác thải trôi nổi, mùi hôi thối khó chịu vào nhà, khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.
Cả khu phố biến thành sông, xe máy bất lực, người dân chỉ còn cách đi bộ, dùng xe đạp hoặc chèo thuyền tôn, bè xốp tự chế để di chuyển.
Vốn là con ngõ chuyên kinh doanh, buôn bán thực phẩm, không khó để bắt gặp cảnh rau củ, bánh mì,... chất đống khắp vỉa hè ngập nước tại đây.
Ông Minh (tổ dân phố số 2 Phú Đô) thất thần ngồi nhìn 3 tạ rau củ quả của gia đình thối rữa. "Gia đình vốn kinh doanh bán lẻ thực phẩm hàng chục năm tại đây. Sáng 30 vừa nhập 3 tạ rau củ về chưa kịp bán thì ngập. 2 ngày ngập trong nước bẩn, tôi đành phải bỏ chất đống ngoài cửa, chờ nước rút đem vứt bỏ, thiệt hại hơn 10 triệu đồng", ông Minh ngậm ngùi chia sẻ.
Máy bơm chạy quá công suất đã hỏng, ông Quyền (tổ dân phố số 2 Phú Đô) cùng vợ người tát nước thủ công, người đẩy nước từ sâu trong cửa hàng bánh mì ra ngoài.
"Hôm qua nước ngập tới cổ, ngang thân lò nước làm máy móc hỏng hết cả. Nhà ngập ngang cầu thang lên tầng 2, đến ban thờ thần tài gia đình phải đưa lên chỗ cao cũng không tránh khỏi ngập nước", ông Quyền buồn rầu kể lại.
Nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh cô lập, mất điện và không có nước sạch. Anh Mạnh Việt (tổ dân phố số 2 Phú Đô) cho biết, 2 ngày qua những người sinh sống trong nhà bị cô lập do cửa cuốn hỏng vì ngập nước. Đến hôm nay, mọi người phải dùng thang thoát hiểm, leo ba tầng từ ban công tầng 3 để nhận đồ tiếp tế hoặc để thoát ra ngoài.
"Cửa cuốn không thể mở hai ngày nay. May mắn là trong nhà có thang thoát hiểm để trèo xuống mặt đất. Căn nhà này có gần chục phòng trọ cho thuê, hàng chục người đều phải trông chờ vào chiếc thang này để ra ngoài mua đồ ăn thức uống", anh Việt kể.
Tiếc hàng hóa, nhiều tiểu thương cố gắng 'vượt' ngập, mang hàng hóa khỏi khu để vào chợ Phú Đô tiếp tục bán hàng với mong muốn gỡ gạc được phần nào.
Một cửa hàng làm đậu đang dọn dẹp nước bẩn và hàng tạ đậu tương khô bị ngâm thối trong 'biển' nước.
Mất điện nhiều giờ, người dân phải ngắt toàn bộ thiết bị để đảm bảo an toàn, đồng nghĩa không bơm được nước sạch, không dùng được bếp nấu ăn.
Đến sáng 2/10, khi mưa đã tạnh, nước bắt đầu rút chậm khỏi nhiều ngõ nhỏ. Tuy nhiên, lớp bùn nhão, rác thải mắc kẹt dọc hai bên đường, mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến việc đi lại và dọn dẹp thêm phần vất vả. Người dân tranh thủ kê đồ ra phơi, cào bùn, dọn dẹp từng chút một để sớm trở lại nhịp sống thường ngày.
Thông tin tới báo chí, đại diện Phòng Kinh tế - hạ tầng (UBND phường Từ Liêm) cho biết, do trạm bơm nước Đồng Bông bị hỏng 11 tổ máy, chỉ có 3 tổ hoạt động nên nước trong khu vực làng Phú Đô rút chậm. Chiều 1/10, lực lượng chức năng phường Phú Đô cùng các đoàn thể địa phương đã đưa thuyền nhựa và xe tải nhỏ vào tiếp tế cho người dân bị cô lập.
Phùng Linh