Người dân Phú Thượng nỗ lực hồi sinh vườn đào đón Tết

Người dân Phú Thượng nỗ lực hồi sinh vườn đào đón Tết
6 giờ trướcBài gốc
Sau bão số 10, hàng loạt vườn đào Phú Thượng vốn đang xanh mướt, chuẩn bị bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho vụ Tết Nguyên đán đã bị thiệt hại nặng nề. Nhiều gốc đào bị úng rễ, chết dần, khiến người trồng đối diện với nỗi lo thất thu ngay trước mùa vụ quan trọng nhất trong năm. Đây là năm thứ hai liên tiếp người nông dân nơi đây mất mùa hoa Tết vì ngập lụt.
Những cây đào còn sót lại sau trận ngập lụt do bão số 10 hầu như chết khô, trơ trụi, khiến ông Nguyễn Văn Đường (phường Phú Thượng) không khỏi xót xa. Năm nay, nhà ông có khoảng 2.000 gốc đào chịu thiệt hại do bão, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.
Ông Nguyễn Văn Đường cho biết: “Vốn liếng đầu tư cũng nhiều, cả năm trông chờ vào mấy tháng Tết. Giờ thì mất hết rồi, chẳng còn gì nữa. Nhưng cũng đành phải vay mượn để khắc phục, làm lại từ đầu. Hy vọng sang năm, nếu thiên tai không xảy ra, mình lại có những cành hoa đẹp để bà con chơi, phục vụ mọi người đón Tết”.
Vườn đào Phú Thượng có diện tích khoảng 30ha, nằm cạnh bãi sông Hồng. Những cây đào không chỉ là nguồn sinh kế mà còn là niềm tự hào của mỗi người dân trồng hoa. Tuy nhiên, liên tiếp hai năm qua, những cơn bão như Yagi, bão số 10 Bualoi và số 11 Matmo 2025 đã “vắt kiệt” niềm hy vọng của người dân làng đào Phú Thượng. Những giàn hoa dính đầy bùn đất, hoa chết chất thành đống ở góc vườn khiến quang cảnh làng đào Phú Thượng tiêu điều, xác xơ.
Trung bình, mỗi hộ dân sở hữu khoảng 200–300 cây đào trở lên. Thu nhập chính của các gia đình đều trông chờ vào vườn đào. Chỉ còn chưa đầy bốn tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng gần trăm hộ dân ở vườn đào Phú Thượng đang phải đối diện với nguy cơ mất trắng.
Bà Đào Thị Hạ (phường Phú Thượng) bày tỏ: “Trong cơn bão vừa rồi, nhà tôi có gần 1.000 gốc đào coi như bị thiệt hại hết, chết sạch. Bây giờ, chúng tôi phải đi mua giống mới về để khôi phục, mong sao Tết lại có đào. Nhưng hiện giờ khó khăn lắm, ruộng vườn hư hại nặng, đất phải cải tạo lại, trong khi vụ Tết tới cũng không kịp thu hoạch. Chúng tôi chỉ mong được các cấp quan tâm, hỗ trợ phần nào để bà con sớm ổn định, có thể tiếp tục trồng đào cho vụ sau”.
Dù bị thiệt hại nặng nề, các hộ dân ở đây vẫn chủ động dọn vườn, cải tạo đất, trồng cây mới thay thế. Họ lặng lẽ vun xới từng gốc đào, chắt chiu từng mầm sống như giữ lấy hy vọng cuối cùng cho một mùa Tết đủ đầy. Trong bùn đất, những bàn tay chai sạn vẫn miệt mài gieo trồng, tuốt lá, dọn vườn.
Ông Công Thanh Hải, Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Phú Thượng, cho hay: “Để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau bão, hợp tác xã cũng đang lên kế hoạch cụ thể, sắp xếp và đề xuất các chính sách hỗ trợ phù hợp. Năm ngoái đã có một phần hỗ trợ, năm nay chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đề nghị để bà con được giúp đỡ thêm, dù nguồn lực còn hạn chế. Hiện hợp tác xã đang làm tờ trình, kiến nghị lên Ủy ban phường và thành phố, mong có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ để người dân có điều kiện tái sản xuất, khôi phục lại vườn đào”.
Vườn đào Phú Thượng có thể chưa xanh trở lại, nhưng nghị lực và niềm tin của người trồng hoa nơi đây thì chưa bao giờ héo úa. Bởi với họ, mỗi mùa Tết không chỉ là chuyện buôn bán, mưu sinh mà là một hành trình gìn giữ truyền thống, giữ cho sắc đào không vắng bóng trong những ngày Tết của người Hà Nội. Chỉ cần mùa xuân phía trước vẫn còn, họ vẫn sẽ tiếp tục gieo hy vọng trên mảnh đất quê hương với một tình yêu rất riêng.
Thùy Linh
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/nguoi-dan-phu-thuong-no-luc-hoi-sinh-vuon-dao-don-tet-366138.htm