Mới đây, câu chuyện về một số tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng rơi từ trên cao tại chung cư Gemek 1 (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Chung cư nơi xảy ra vụ việc tiền bay lả tả từ trên cao xuống.
Theo đó, vào ngày 26/4, khi một số cư dân đi bộ dưới sảnh chung cư, họ bất ngờ nhìn thấy tiền bay lả tả từ trên cao, rơi xuống khu vực trước siêu thị tầng 1, vỉa hè và thậm chí dính trên cây. Một số người đã mau chóng nhặt lại số tiền để bàn giao cho ban quản lý tòa nhà. Tổng số tiền nhặt được lên tới 29,5 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ban quản lý đã kiểm tra camera an ninh, nhưng do tòa nhà cao 34 tầng, việc xác định chính xác vị trí rơi tiền không phải là chuyện đơn giản.
Tin tức về sự việc nhanh chóng được chia sẻ trong nhóm chung của tòa nhà, thu hút nhiều lượt tương tác từ cộng đồng.
Tin tức nhiều tờ tiền rơi "từ trên trời xuống" nhận được nhiều sự quan tâm. Ảnh minh họa
Trao đổi với báo Dân Trí, ông Bùi Hồng Đăng, Tổ trưởng tổ dân phố số 4, An Khánh, đến ngày 8/5, sau quá trình xác minh, ban quản lý và tổ dân phố đã tìm được chủ nhân của số tiền và hoàn tất thủ tục trả lại cho gia đình anh Nông Văn Thắng (SN 1994), cư dân sống tại căn hộ 31 trục 06A của tòa nhà.
Anh Thắng cho biết, vào sáng 26/4, vì cần tiền mặt, anh đã rút 50 triệu đồng từ cọc 80 triệu đồng của gia đình. Tuy nhiên, anh không biết rằng vợ anh đã không để ý và không cất giữ số tiền còn lại. Sau khi biết tin về số tiền rơi từ trên cao, anh và vợ mới tá hỏa nhận ra rằng chính con trai 4 tuổi của họ đã vô tình ném tiền ra ban công.
“Con tôi không bao giờ ném đồ đạc ra ngoài, nhưng không hiểu sao hôm đó lại ném tiền xuống. May mà tôi cuộn tiền lại và buộc chặt, nếu không, không biết số tiền sẽ bay đi đâu”, anh Thắng chia sẻ.
Anh cũng bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến các cư dân đã giúp đỡ gia đình anh trong tình huống đặc biệt này.
Tổng hợp