Những ngày cuối năm, khi cái lạnh đặc trưng của mùa đông Hà Nội vẫn còn vương trên từng con phố, các vườn đào Nhật Tân và quất Tứ Liên đã sớm rực rỡ sắc xuân.
Từ sáng sớm đến chiều muộn, dòng người đổ về hai làng nghề truyền thống ngày một đông, tạo nên khung cảnh mua bán, tham quan tấp nập, dấu hiệu rõ ràng cho thấy Tết Nguyên đán 2026 đang đến rất gần.
Cánh đồng đào Nhật Tân và làng quất Tứ Liên bước vào thời điểm sôi động nhất trong năm. Sắc hồng của đào bung nụ, xen lẫn màu vàng óng của những chậu quất sai trĩu quả, phủ kín không gian ven bãi sông Hồng, mang đến cảm giác mùa xuân đã chạm ngõ Thủ đô.
Không chỉ người dân Hà Nội, nhiều thương lái từ các tỉnh lân cận cũng tìm về tận vườn để chọn cây, đặt hàng sớm.
Tại Nhật Tân, từ những gốc đào thế cổ thụ đến đào cành, đào bonsai, đâu đâu cũng thấy khách dừng chân ngắm nghía, bàn bạc giá cả.
Với không ít người, việc tự tay chọn một gốc đào ưng ý từ vườn đã trở thành thói quen không thể thiếu mỗi dịp cuối năm.
Theo chủ nhà vườn Nhật Tân tại đây cho biết: "Khoảng hơn một tuần trở lại đây, lượng khách đến vườn tăng rõ rệt. Từ sáng đến chiều đều có người vào xem cây, đặt cọc giữ đào, giữ quất. Không chỉ người dân Hà Nội mà nhiều thương lái từ các tỉnh cũng đến sớm để chọn cây đẹp, dáng ưng ý. Nhìn chung sức mua khá ổn định. Giá đào, quất năm nay không tăng nhiều, chủ yếu giữ mức tương đương năm trước. Những cây dáng đẹp, nhiều năm tuổi hoặc đã có khách quen đặt từ sớm thì bán khá nhanh. Thời tiết năm nay thuận lợi nên cây phát triển tốt, nụ đều, quả sai, chúng tôi cũng yên tâm hơn".
"Ngoài bán cây, chúng tôi còn nhận giữ cây tại vườn đến sát Tết mới vận chuyển, cho thuê quất phục vụ cơ quan, doanh nghiệp, hỗ trợ vận chuyển và chăm sóc sau khi giao. Khách đi mua sớm sẽ có nhiều lựa chọn và chủ động hơn về giá cũng như thời gian" - chủ vườn tại đây cho hay.
Song hành cùng không khí mua sắm là sự tất bật của các chủ vườn. Người tỉa tán, người chỉnh dáng, người cẩn thận buộc cành, che nụ để đào nở đúng dịp. Năm nay thời tiết khá thuận lợi, đào sinh trưởng tốt, nụ đều, hứa hẹn một mùa Tết trọn vẹn. Giá đào nhìn chung ổn định, dao động tùy theo dáng thế và độ tuổi của cây.
Không kém phần nhộn nhịp, làng quất Tứ Liên những ngày này cũng rộn ràng không khí mua bán. Các vườn quất vàng rực trải dài, cây nào cây nấy sai quả, lá xanh mướt, dáng tròn đầy tượng trưng cho sung túc, đủ đầy trong năm mới. Nhiều khách đến không chỉ mua quất chơi Tết mà còn đặt thuê quất phục vụ cơ quan, doanh nghiệp, nhà hàng trong dịp cao điểm.
Từ sáng đến chiều, các nhà vườn quất liên tục đóng gói, vận chuyển cây giao cho khách đã đặt trước. Xe tải ra vào tấp nập trên các tuyến đường quanh Tứ Liên, tạo nên bức tranh nhộn nhịp rất riêng của những ngày cận Tết.
Đến đây chọn cây chơi trước Tết, anh Phạm Văn Bình cho biết: "Tôi thường đi mua sớm để có nhiều thời gian lựa chọn cây đẹp. Đi sớm không quá đông, có thể thong thả xem từng gốc đào, chậu quất và đặt giữ tại vườn đến gần Tết mới lấy về. Không khí rất rộn ràng, đúng chất Tết. Sắc đào hồng, quất vàng nhìn là thấy xuân đến gần rồi. Tôi còn tranh thủ chụp vài bức ảnh kỷ niệm, vừa đi chơi vừa chuẩn bị Tết. Theo tôi thấy, đào và quất năm nay đẹp, cây khỏe, dáng đều. Giá cả cũng hợp lý, không chênh lệch nhiều so với năm trước. Mua sớm còn dễ trao đổi với chủ vườn và chọn được cây đúng ý".
Không chỉ đơn thuần là nơi mua bán cây cảnh, Nhật Tân và Tứ Liên còn trở thành điểm hẹn quen thuộc để người dân Thủ đô cảm nhận rõ ràng không khí Tết đang đến rất gần.
Giữa nhịp sống đô thị hối hả, sắc đào hồng và quất vàng nơi đây như mang mùa xuân đến sớm, góp phần lưu giữ nét đẹp truyền thống mỗi độ xuân về.
Duy Minh