Sự nhộn nhịp tại các cửa ngõ Thủ đô những ngày này phản ánh nhu cầu đi lại lớn của người dân trước thềm năm mới.
Nhà nhà, người người tất bật, hối hả mong trở về nhà đoàn tụ, sum họp sau một năm làm việc vất vả và đón Tết Bính Ngọ 2026 thật may mắn, vui vẻ bên gia đình.
Tại các cửa ngõ Thủ đô, dòng người nối tiếp nhau di chuyển rất chậm qua các con phố, để rời Hà Nội trở về quê hương.
Dòng xe nối dài, di chuyển chậm nhưng cơ bản vẫn bảo đảm trật tự nhờ sự chủ động phân luồng của lực lượng chức năng.
Tại các trục giao thông hướng ra Pháp Vân-Cầu Giẽ, Vành đai 3 trên cao và các tuyến quốc lộ kết nối liên tỉnh, lượng phương tiện cá nhân gia tăng đột biến.
Chị Thu (quê Nam Định), công nhân làm việc tại Hà Nội, chia sẻ: “Cả năm làm việc xa nhà, chỉ mong mấy ngày Tết được sum họp cùng gia đình. Dù đường có đông nhưng ai cũng háo hức, cố gắng sắp xếp về sớm để kịp chuẩn bị đón giao thừa”.
Ở khu vực các nhà xe, từ sáng sớm, hành khách đã tập trung đông để làm thủ tục lên xe.
Các doanh nghiệp vận tải tăng cường chuyến, bố trí thêm xe dự phòng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.
Trong không khí nhộn nhịp của ngày giáp Tết, mỗi gia đình mang theo hành lý, quà Tết và đầy ắp niềm vui hướng về những ngày đoàn tụ, góp phần tạo nên bức tranh đầy ấm cúng, sum vầy của mùa xuân truyền thống.
Trước diễn biến lưu lượng phương tiện tăng cao, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố tăng cường ứng trực, phân luồng từ xa, phối hợp điều tiết tại các điểm xung yếu nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài, bảo đảm an toàn cho người dân trên hành trình về quê đón Tết. Dù còn nhiều khó khăn do áp lực giao thông lớn, song không khí háo hức, mong chờ ngày đoàn viên vẫn hiện rõ trên từng chuyến xe rời Thủ đô.
THÙY LINH