Người dân Thái Nguyên gồng mình giữa bốn bề nước lũ

Người dân Thái Nguyên gồng mình giữa bốn bề nước lũ
4 giờ trướcBài gốc
Sáng nay (9/10), dù nước đã rút nhưng nhiều khu vực ở Thái Nguyên vẫn ngập sâu trong nước. Ghi nhận của PV tại khu vực đường Xuân Hòa, phường Phan Đình Phùng có nơi vẫn ngập trên 2m.
Do ảnh hưởng của mưa lũ, hoàn lưu sau bão số 11, tình trạng ngập lụt kéo dài, nhiều khu vực dân cư tại Thái Nguyên bị chia cắt, ngập sâu.
Bốn bề là nước, người dân di chuyển khó khăn, nhiều khu vực phải dùng bè thuyền để di chuyển.
Một đứa trẻ dùng thùng xốp để di chuyển.
Người dân Thái Nguyên khổ sở di chuyển.
Liên tiếp những đoàn tình nguyện mang theo lương thực, thực phẩm đến khu vực bị cô lập. Xe cứu trợ dừng tại Ngã Năm Hoàng Ngân.
Công an, Đoàn thanh niên tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân khu vực bị cô lập.
Lực lượng Cảnh sát cơ động đã huy động người và phương tiện hỗ trợ vận chuyển thực phẩm vào khu vực ngập úng tiếp tế cho người dân.
Đại úy Cao Xuân Tùng - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô cho biết, hơn 100 cán bộ chiến sĩ lên hỗ trợ Thái Nguyên từ 7/10.
Đơn vị chia thành nhiều nhóm hỗ trợ vận chuyển thực phẩm cho người dân khu vực bị cô lập.
Chị Dương Thị Như - Phó Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cho biết: "Tỉnh Đoàn đã huy động hàng trăm lượt đoàn viên tham gia hỗ trợ người dân. Đến nay, lực lượng đã kết nối vận chuyển được gần 30 tấn hàng đến các khu vực bị chia cắt".
Nhiều người dân cho biết họ đã nhịn đói suốt hai ngày giữa dòng nước lũ, khi nhận được đồ tiếp tế rất phấn khởi. Họ cho biết thứ cần nhất bây giờ là nước sạch, thực phẩm, bỉm tã và sữa cho nhà có con nhỏ.
Thanh Hiếu - Đức Nguyễn - Duy Phạm
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/nguoi-dan-thai-nguyen-gong-minh-giua-bon-be-nuoc-lu-post1785538.tpo