Từ 2 giờ sáng 27/4 lực lượng cảnh sát giao thông đã phải vất vả phân luồng do dòng người đổ về khu vực trung tâm rất đông
Các điểm gửi xe luôn trong tình trạng quá tải
Với tâm lý sợ không còn chỗ xem Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành ai cũng ra đường từ rất sớm để có chỗ đẹp
0h ngày 27/4, trên vỉa hè các tuyến đường Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur... chật kín người dân. Nhiều người đến từ tối 26/4, chọn vị trí đẹp, chờ đến sáng mai xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
Nhóm các gia đình đến từ Hà Nội đã chọn được vị trí đẹp trên đường Đinh Tiên Hoàng
Cô Diệp đến từ Ba Đình (Hà Nội) phấn khởi chia sẻ: "có được chỗ ngồi đẹp thế này có vất vả một chút cũng không sao, đời người có mấy lần 50 năm, nếu không đi lần này thì sẽ không có cơ hội nào nữa"
Nguyễn Mai Thúy sinh viên năm thứ Nhất người dân Thành phố Hồ Chí Minh háo hức xem concert Quốc gia nên đã ngủ từ rất sớm để giờ này có sức dậy xem Lễ tổng duyệt
Em Đặng Ngọc Lan quê quán Vĩnh Phúc sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh mang theo cờ Tổ quốc với tâm trạng háo hức trông chờ được ngắm các anh chị "đẹp trai xinh gái" của các lực lượng trong Lễ diễu binh, diễu hành.
Một gia đình đến từ Bình Dương trải chiếu ngủ từ tối hôm trước để chờ xem Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành
Hàng ngàn người dân đổ về các tuyến phố chính chờ xem diễu binh, diễu hành
3 giờ sáng hàng ngàn người dân đã ngồi kín dọc tuyến phố Lê Duẩn chờ đoàn diễu binh, diễu hành đi qua
Nhiều người dân không thể trở về nhà do các tuyến phố đã bị cấm
THÀNH ĐẠT - TRUNG HIẾU