Người dân thích thú tắm biển ngắm bình minh ở Hà Tĩnh

Người dân thích thú tắm biển ngắm bình minh ở Hà Tĩnh
6 giờ trướcBài gốc
Người dân thích thú tắm biển, ngắm bình minh ở Hà Tĩnh.
Thời gian gần đây, những bãi biển ở tỉnh Hà Tĩnh trở nên sôi động ngay từ lúc rạng đông. Ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân lúc 5 giờ sáng, tại bãi biển Thạch Hải đã lác đác người, rồi nhanh chóng đông vui, rộn ràng bởi từng dòng người đổ về.
Nằm cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh (cũ) khoảng 10km về phía đông, biển Thạch Hải thuộc xã Thạch Khê (xã Thạch Hải cũ) là một trong những bãi biển còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, yên bình của miền Trung nắng gió.
Bình minh ở biển Thạch Hải.
Biển Thạch Hải nổi bật với dải cát vàng mịn màng trải dài, nước biển trong xanh cùng không khí trong lành, mát mẻ. Khác với những bãi biển đã phát triển du lịch mạnh mẽ, nơi đây mang đến cho du khách cảm giác gần gũi với thiên nhiên, không gian tĩnh lặng, rất thích hợp cho những ai muốn thư giãn, nghỉ dưỡng hay đơn giản là tìm lại sự bình yên.
Nhiều người dân xuống biển tắm từ rất sớm, khi ánh trăng vẫn còn ở "trên đầu".
Vào mỗi buổi sáng, biển Thạch Hải khoác lên mình vẻ đẹp tinh khôi và đầy thi vị khi bình minh dần ló rạng sau đường chân trời. Người dân địa phương và du khách thường đến đây từ rất sớm để tắm biển, ngắm mặt trời mọc và tận hưởng bầu không khí mát lành của biển cả.
Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, vùng biển này còn là nơi gắn bó với đời sống ngư dân địa phương, mang đến những trải nghiệm chân thực về văn hóa làng chài và hải sản tươi ngon. Du khách có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc thuyền thúng mộc mạc, những lưới cá vừa kéo lên đầy ắp sản vật biển.
Tắm biển buổi sáng đem lại nguồn năng lượng tích cực cho một ngày mới.
Khoảng 5 giờ 30 phút, không khí trên bãi biển trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Dòng người cứ thế đổ về, ai cũng mang theo niềm hứng khởi: người khởi động cơ thể, hít thở sâu không khí trong lành; người trải khăn nằm dài trên cát, thả hồn theo ánh mặt trời đang nhô lên chầm chậm phía chân trời; nhóm thanh niên trẻ tuổi hào hứng nô đùa, chơi bóng chuyền trong tiếng cười rộn rã.
Một không gian tràn đầy sức sống, một bình minh rực rỡ giữa thiên nhiên dịu dàng - tắm biển sớm không chỉ là lựa chọn thay đổi thói quen, mà còn là cách để con người tìm lại sự tươi mới, cân bằng trong nhịp sống hiện đại.
Chị Nguyễn Thị Lan Ánh (32 tuổi, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ, nhà cách biển Thạch Hải tầm 15km nên chị rất hay cùng với gia đình đi tắm biển vào buổi sáng. Thời tiết sáng sớm vào những ngày hè dịu mát, được đắm mình trong làn nước biển trong xanh giúp các thành viên trong gia đình được thư giãn, tinh thần sảng khoái cho một ngày mới nhiều năng lượng, cũng như lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Xuân Sinh
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/nguoi-dan-thich-thu-tam-bien-ngam-binh-minh-o-ha-tinh-10382838.html