Người dân Hà Nội thức đêm, chờ đón đoàn xe khí tài quân sự tiến vào trung tâm
Tối muộn ngày 19/8, không khí tại nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên náo nức lạ thường.
Từ Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia Miếu Môn, hàng loạt xe tăng, xe thiết giáp, pháo tự hành và các loại khí tài quân sự hiện đại đã bắt đầu hành trình tiến về điểm tập kết tại Bộ Quốc phòng. Đây là hoạt động quan trọng, khởi đầu cho chuỗi ngày tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt, hướng tới sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Các đoàn xe di chuyển thành đội hình chặt chẽ, được lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đường, bảo đảm tuyệt đối an toàn và trật tự giao thông. Trước đó, các đơn vị chức năng đã tính toán kỹ lưỡng cự ly, thời gian, phối hợp phân luồng khoa học để hạn chế ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của nhân dân.
Người dân vây kín khu vực đường Nguyễn Tri Phương đợi đoàn xe quân sự đi qua lúc nửa đêm
Các phương tiện cơ động xe bánh xích, thiết giáp tiến về trung tâm thủ đô
Các xe di chuyển ổn định với tốc độ khoảng 25-30km/h
Theo ghi nhận của phóng viên, rất đông người dân đã chủ động tìm đến các cung đường mà đoàn xe đi qua. Đặc biệt, tại khu vực ngã tư Nguyễn Tri Phương – Phan Đình Phùng – Cửa Bắc, người dân đứng chật kín hai bên đường, giơ cao điện thoại, máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc lịch sử.
Những tiếng reo hò, những tràng pháo tay và những lá cờ nhỏ được vẫy lên mỗi khi một chiếc xe đi qua, thể hiện rõ niềm yêu mến và tự hào.
Hòa trong dòng người, chị Trần Trang (quận Hà Đông) không giấu được vẻ xúc động: “Tôi đã đi một quãng đường khá xa từ Park City lên đây chỉ để được thấy đoàn xe. Cảm giác lúc này thật khó tả, vừa háo hức, vừa tự hào khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của quân đội Việt Nam. Tôi đang rất mong chờ đến ngày diễu binh 2/9 để được xem trực tiếp”.
Với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ được thấy khí tài quân sự ở cự ly gần đến vậy. Anh Hà Văn Hưng (quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Khi đoàn xe đi qua, cảm giác thật hào hùng. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến những khí tài hiện đại của đất nước di chuyển trên đường phố. Niềm tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam trong tôi dâng trào mạnh mẽ”.
Nhiều người dân cầm cờ Tổ quốc vẫy chào khi đoàn xe đi qua
Các góc phố Nguyễn Tri Phương, Cửa Bắc, Phan Đình Phùng... rất đông người dân đứng hai bên đường chờ đoàn xe đi qua
Cùng chung cảm xúc, anh Nguyễn Bá Tùng Lâm (quận Ba Đình) phấn khởi nói: “Cuối năm 2024 tôi đã xem một số khí tài tại Triển lãm Quốc phòng, nhưng hôm nay được thấy tận mắt trên đường phố Hà Nội thì cảm xúc đặc biệt hơn nhiều, nhất là trong không khí cả nước đang hướng về ngày Quốc khánh”.
Màn diễu hành của những “khối thép” trong đêm không chỉ là một hoạt động di chuyển đơn thuần, mà còn là một màn biểu dương sức mạnh, khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Đây chính là khúc dạo đầu ấn tượng, hứa hẹn một Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra thật trang trọng, hoành tráng và ý nghĩa.
Ngọc Huyền - Ngọc Quang
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/nguoi-dan-thuc-dem-cho-don-doan-xe-khi-tai-quan-su-tien-vao-trung-tam-ha-noi-10383919.html