Từ sáng sớm, nhiều người dân từ khắp tỉnh, thành phố lặng lẽ về thôn Lại Đà (xã Đông Anh, TP Hà Nội), quê hương cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thắp nén tâm hương, tưởng nhớ trong ngày giỗ đầu tiên của ông.
Tại khu vực Văn chỉ làng - nơi an vị di ảnh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từng lượt người nghiêm trang cúi đầu thành kính.
Di ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt trang trọng giữa không gian cổ kính.
Tới thắp hương cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, anh Đỗ Tùng Vân (thôn Xuân Trạch, xã Đông Anh) chia sẻ: “Sinh thời, ông là một người sống giản dị, gần gũi với Nhân dân. Ngay cả khi trở thành nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, ông vẫn giữ lối sống mộc mạc, chân thành, luôn hết lòng vì nước, vì dân. Tôi kính trọng ông vì nhân cách và đạo đức cao đẹp”.
Tổ dân phố, các đoàn thể địa phương cùng chung tay trong công tác đón tiếp, hậu cần, giữ gìn an ninh trật tự và hướng dẫn người dân từ nơi khác về thắp hương cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cũng tại nghĩa trang Mai Dịch (nơi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng an nghỉ) rất đông người dân đã đổ về đây thắp hương, tưởng niệm để bày tỏ lòng thành kính và tiếc thương vô hạn đối với ông, vị lãnh đạo suốt đời tận tụy vì Đảng, vì nước, vì dân.
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng an nghỉ tại nghĩa trang Mai Dịch.
Rất đông người dân đổ về nghĩa trang Mai Dịch để để bày tỏ lòng thành kính và tiếc thương vô hạn đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Với nhiều người dân, từ khi sinh thời, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là một người sống giản dị, gần gũi với nhân dân. Ngay cả khi trở thành nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng vẫn giữ lối sống mộc mạc, chân thành, luôn hết lòng vì nước, vì dân.
Trong không khí trang nghiêm, từng nhóm người tay cầm hương, ôm hoa, lặng lẽ tiến về phần mộ cố Tổng Bí thư bày tỏ lòng thành kính.
Mọi người lặng lẽ cúi đầu bên phần mộ, gửi gắm tấm lòng biết ơn đến nhà lãnh đạo kiên trung, một người cộng sản mẫu mực, đã cống hiến trọn đời cho lý tưởng cách mạng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Càng về trưa, thời tiết càng oi bức nhưng vẫn không ngăn được dòng người từ khắp nơi tìm về nghĩa trang Mai Dịch. Mỗi khi nhìn về di ảnh, nhiều người dân đều bày tỏ sự xúc động và lòng thành kính, tưởng nhớ đến những cống hiến lớn lao của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng..
Duy Minh