Bích họa đoàn diễu binh dài 300 m ở TP.HCM

Bích họa đoàn diễu binh dài 300 m ở TP.HCM
2 giờ trướcBài gốc
Mảng tường dài 300 m trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Sài Gòn, TP.HCM), bao quanh Thảo Cầm Viên, đang trở thành bức tranh bích họa sống động. Với tổng diện tích 2.000 m2, tranh tái hiện hình ảnh 36 khối diễu binh, xe tăng, máy bay và những công trình biểu tượng của thành phố. Loạt tranh thuộc dự án Việt Nam tươi đẹp, kỷ niệm dịp 50 năm Thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và ngày truyền thống Công an Nhân dân, dự kiến hoàn thành giữa tháng 8.
Nguyễn Anh Khôi (bìa phải, 14 tuổi) chia sẻ: "Trước đây, em thấy mảng tường này có phần cũ kỹ và rêu mốc. Giờ đây, không gian sống động và tươi đẹp hơn hẳn. Em thấy các khối diễu binh được vẽ rất chi tiết, đặc biệt là phần màu sắc đậm nhạt".
Bức tranh thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Nhiều người đi đường nán lại, check-in.
Tranh được sắp xếp theo thứ tự gian của lễ diễu binh, bắt đầu từ cảnh máy bay chiến đấu cất cánh ở sân bay Biên Hòa và kết thúc bằng pháo hoa rực sáng tại Bến Bạch Đằng. Công trình đã hoàn thành khoảng 70%, nhiều bức đã xong hoặc đang vẽ đường nét chi tiết của các chiến sĩ.
Anh Lê Tuấn Minh Viên (trưởng nhóm họa sĩ, 40 tuổi) cho biết: "Nhóm đã lên ý tưởng thiết kế từ giữa tháng 5. Tranh được vẽ giữa tháng mùa mưa, nên có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện".
Nhóm gồm 20 người, chia ca làm việc từ sáng tới chiều. Mỗi nhóm có 6-10 họa sĩ.
Anh Nguyễn Công Danh (34 tuổi) cho biết nhóm đã tham khảo nhiều hình ảnh tư liệu để tái hiện gần nhất với các chi tiết trên quân phục, khí tài, tỷ lệ cơ thể. "Phần thực hiện khó nhất là chi tiết chân dung chiến sĩ như ánh mắt, nét mặt. Đây cũng là một trong những phần được thực hiện sau cùng", anh Danh nói.
Các họa sĩ dùng sơn bóng để vẽ vì mau khô, chống thấm tốt và giúp tranh bền màu hơn.
Chị La Nguyễn Hoàng Anh (37 tuổi) đã tận mắt chứng kiến hoạt động diễu binh, ngắm tiêm kích, trực thăng dịp lễ 30/4 năm nay. Chị chụp hình cùng bức tranh vẽ Dinh Độc Lập dưới hiệu ứng 3D mapping. "Loạt bức tranh này như làm sống dậy lại những kỷ niệm, ký ức khó quên về những thời khắc lịch sử của ngày 50 năm đất nước thống nhất", chị nói. Chị dự đoán con đường này sẽ trở thành địa điểm check-in thu hút bạn trẻ cho dịp 2/9 tới.
Huỳnh Gia Thiện (bên phải, 16 tuổi) cho biết cảm thân thấy choáng ngợp trước những mảng tường đầy màu sắc. "Bức tranh khơi gợi nhiều cảm xúc tốt đẹp về đất nước, về thành phố em đang sống. Ngày 30/4 vừa rồi là một dấu mốc lịch sử đáng nhớ, và giờ nó đã được tái hiện rất chân thật trên những mảng tường giữa trung tâm thành phố", Gia Thiện nói.
Đầu đường Nguyễn Hữu Cảnh (khúc giao với đường Tôn Đức Thắng) là những bức tranh bích họa danh lam thắng cảnh. Công trình hoàn thành giúp cải thiện diện mạo thành phố, dần thay thế cho những mảng tường gạch loang lổ, chằng chịt quảng cáo.
Khương Nguyễn
Nguồn Znews : https://znews.vn/bich-hoa-doan-dieu-binh-dai-300-m-o-tphcm-post1573913.html