Người dân TP.HCM và Đà Lạt rộn ràng đón Giáng sinh

Người dân TP.HCM và Đà Lạt rộn ràng đón Giáng sinh
2 giờ trướcBài gốc
Đêm Giáng sinh rộn ràng ở phố sương Đà Lạt
Điểm nhấn rực rỡ nhất trong đêm Noel chính là khu vực Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt trên đường Trần Phú. Giữa không gian cổ kính, cây thông Noel khổng lồ cùng hàng vạn ánh đèn led tỏa sáng, thu hút hàng ngàn lượt người dân và du khách đổ về.
Không chỉ riêng Nhà thờ Chính tòa, 21 cơ sở Công giáo tại phường trung tâm Xuân Hương- Đà Lạt cũng bừng sáng trong đêm lễ, trở thành điểm đến văn hóa không thể bỏ qua, bất kể người dân, du khách có theo tôn giáo nào hay không.
Khách du lịch trải nghiệm đêm Giáng sinh ở phố sương Đà Lạt.
Trong dòng người tấp nập, chúng tôi gặp anh Trương Gia Huy, một người trẻ làm nghề thiết kế đồ họa. Với anh, Giáng sinh năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn sau những biến động của thiên tai.
“Năm qua bão lũ em mong rằng dịp Giáng sinh này là để mình ngồi lại với nhau, mình cùng nói chuyện, cùng nhau san sẻ những điều đấy để cho người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ có một mùa Noel ấm áp và để chuẩn bị đón mừng năm mới”, Huy chia sẻ.
Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt bừng sáng trong đêm Giáng sinh.
Rời trung tâm phố thị, ở vùng xa hơn của Đà Lạt, nơi những bản làng người K’ho cũng đang rộn ràng đón mừng lễ trọng. Tại tổ dân phố B’Nơr B, phường Lang Biang- Đà Lạt, ông Cil Kwuyên cùng bà con đang cầu nguyện cho một mùa màng bội thu và cuộc sống ấm no.
“Noel tôi mong tất cả bà con đón lễ Giáng sinh một cách an lành cho mỗi gia đình kính Chúa, yêu nước. Mong những gì tốt đẹp vẫn duy trì và phát triển, những gì xui xẻo không may mắn thì trôi đi theo thời gian và sẵn sàng đón năm mới một cách vui vẻ. Mong cho năm mới mới luôn cả về mặt tinh thần cũng như vật chất phát triển cho bà con”, ông Cil Kwuyên nói.
Đêm Giáng sinh ở phố sương Đà Lạt không chỉ có cái lạnh của thời tiết, mà còn có hơi ấm của sự sẻ chia và lòng nhân ái. Những lời chúc tụng, những cái bắt tay siết chặt giữa người với người đang làm cho đêm hội thêm phần trọn vẹn, gieo vào lòng mỗi người niềm tin về một năm mới 2026 khởi sắc và bình an.
Người dân TP.HCM đổ ra đường vui chơi và mừng Chúa Giáng sinh
Còn tại TP.HCM, tối 24/12, sau cơn mưa lớn, người dân TP.HCM cùng đông đảo du khách vẫn đổ về các nhà thờ, xóm đạo và các tuyến phố trung tâm để vui chơi, chụp ảnh và mừng Chúa Giáng sinh.
Dòng người đổ về khu vực Nhà thờ Đức Bà (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
Du khách nước ngoài đi chơi trong đêm Giáng sinh. Ảnh Tỷ Huỳnh
Ngoài các điểm vui chơi công cộng, khu vực các nhà thờ như: Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, Nhà thờ Tân Định, Nhà thờ Mạc - Ti - Nho... cũng trở thành tâm điểm trong đêm Noel.
Không khí nơi đây rộn ràng, ấm áp với đông đảo giáo dân đến dự thánh lễ, cùng người dân và du khách tham quan, chụp ảnh trước những tiểu cảnh Giáng sinh lung linh, rực rỡ.
Nhiều người theo dõi và dự thánh lễ qua màn hình phía trước Nhà thờ Đức Bà. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
Riêng tại Nhà thờ Đức Bà, hàng triệu ánh đèn LED trang trí Giáng sinh lung linh hòa cùng tiếng thánh ca vang lên giữa lòng đô thị nhộn nhịp, tạo nên khung cảnh vừa đông vui, vừa bình yên, đầy cảm xúc.
Khoa Điềm - Tỷ Huỳnh/VOV
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-tphcm-va-da-lat-ron-rang-don-giang-sinh-post1256387.vov