Hiện thành phố đang triển khai khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa) làm công viên, vườn hoa tạm. Ảnh: Nguyễn Lê
Thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trườngrà soát các khu đất trống trên địa bàn các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc (thuộc quận 1, quận 3 cũ) để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Tiếp nhận chủ trương này, các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đều đồng tình, phấn khởi, bởi khi thực hiện, thành phố sẽ có thêm tiện ích, thêm xanh, thêm sạch, tạo thêm “sinh khí” trước thềm Tết cổ truyền của dân tộc.
Anh Kevin Doan (thiết kế kiến trúc công trình, Công ty Landmark Architects Vietnam) cho rằng, đây là chủ trương rất phù hợp, giàu tính xã hội và nhân văn của lãnh đạo thành phố. Một thành phố luôn quen với nhịp phát triển nhanh và độ nén cao, việc nhìn nhận các khu đất trống không nên đứng ngoài đời sống đô thị là một bước tiến quan trọng về tư duy.
“Những khu đất từng bị quây kín bởi hàng rào tôn và nằm ngoài sự sôi động nay được mở ra, trở thành không gian chung, thân thiện và dễ tiếp cận hơn. Bên cạnh đó, việc ưu tiên công viên và vườn hoa cho thấy một lựa chọn mang đậm tính xã hội. Trong những ngày Tết, khi nhu cầu dạo chơi, sum họp và thư giãn của người dân tăng cao, không gian công cộng không còn là tiện ích phụ, mà là một phần thiết yếu của đời sống đô thị. Quan trọng hơn, cách làm “tạm nhưng có kiểm soát” giúp thành phố vừa giữ được định hướng quy hoạch dài hạn, vừa tận dụng tối đa giá trị của các quỹ đất phục vụ cộng đồng, tránh gây lãng phí”, anh Kevin Doan nhìn nhận.
Cũng theo anh Kevin Doan, những khu đất trống lâu năm tại quận 1, quận 3 (cũ) từng là các “khoảng lặng” không mong muốn trong cấu trúc đô thị. Khi được chuyển hóa thành công viên tạm, chúng nhanh chóng tạo ra sự thay đổi tích cực về mặt cảm xúc và hành vi đô thị, góp phần tạo nên một hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh gần gũi, dễ chịu và đáng nhớ hơn.
Tiến sĩ khoa học (TSKH), Kiến trúc sư (KTS) Ngô Viết Nam Sơn đồng tình với chủ trương sử dụng các khu “đất vàng” đang bỏ trống thuộc quận 1 và quận 3 (cũ) để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và cho rằng, điều quan trọng nhất là từ chủ trương này tạo ra “sinh khí” mới cho thành phố đang tiên phong bước vào kỷ nguyên mới.
TSKH, KTS Ngô Viết Nam Sơn: "Điều quan trọng là từ chủ trương trên tạo ra “sinh khí” mới cho thành phố đang tiên phong bước vào kỷ nguyên mới". Ảnh: Nhân vật cung cấp
Theo TSKH, KTS Ngô Viết Nam Sơn, giữa trung tâm đô thị nhộn nhịp mà để một số khu vực rào chắn xung quanh, thiếu sức sống không phải là thông điệp tốt cho một đô thị đang vươn mình mạnh mẽ. Là một chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, đồng hành với sự phát triển hạ tầng của thành phố Hồ Chí Minh hàng chục năm qua, TSKH, KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, để có lộ trình bài bản, thành phố nên cân nhắc 3 thứ tự ưu tiên.
Thứ nhất, nếu trong khoảng thời gian dưới 6 tháng, các nhà đầu tư đủ điều kiện khởi công xây dựng dự án như đã duyệt thì ưu tiên mặt bằng để khởi công. Thứ hai, từ 6 tháng đến dưới một năm mà chưa đủ nguồn lực để khởi công xây dựng dự án thì đưa vào sử dụng tạm như bãi giữ xe, bố trí chậu hoa, các thảm xanh để tạo tiện ích cho các khu đất này, tránh lãng phí (sẵn sàng bàn giao mặt bằng khi cần). Thứ ba, từ một năm trở lên vẫn chưa thể khởi công dự án, thì xây dựng công viên có đầu tư trồng cây xanh, các công trình phụ trợ để phục vụ người dân thành phố.
TSKH, KTS Ngô Viết Nam Sơn đề xuất một việc mà thành phố có thể làm ngay, đó là dọn sạch mặt bằng các khu đất trên để bố trí làm chợ hoa Tết, vừa phục vụ người dân đến tham quan mua sắm, vừa giúp thành phố đẹp hơn, sôi động hơn trong dịp Tết sắp tới.
Khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (dự án Thương xá Tax) là một trong 9 khu đất dự kiến làm công viên tạm. Ảnh: Nguyễn Lê
Là một người trẻ, Lưu Ánh Tuyết (sinh viên năm 4, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) cảm thấy rất phấn khởi khi hay tin thành phố sẽ sử dụng các khu “đất vàng” để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết.
“Trong những ngày lễ, Tết, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, hoặc bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn), tuy đông vui nhưng rất ngột ngạt. Nếu chủ trương trên được thực hiện, người dân thành phố sẽ có thêm không gian thú vị để vui chơi, thư giãn dịp Tết này, “chia lửa” với phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng”, bạn Lưu Ánh Tuyết kỳ vọng.
Thành phố Hồ Chí Minh có sức sống tràn đầy sinh khí, đang vươn mình mạnh mẽ. Ảnh: Nguyễn Lê
9 khu đất dự kiến sẽ được sử dụng làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ
- Khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa (dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng).
- Khu đất số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.
- Khu đất số 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (dự án Thương xá Tax).
- Khu đất số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh.
- Khu đất số 74 hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.
- Khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn.
- Khu đất số 8-12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn.
- Khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi, phường Bến Thành (tòa nhà SJC).
- Khu đất số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán.
Nguyễn Lê