Người dân TP Hồ Chí Minh xem nhạc nước miễn phí tại Tượng đài Giọt nước

Người dân TP Hồ Chí Minh xem nhạc nước miễn phí tại Tượng đài Giọt nước
4 giờ trướcBài gốc
Công viên số 1 Lý Thái Tổ sau quá trình nâng cấp, chỉnh trang đã khoác lên mình diện mạo mới hiện đại nhưng cũng đầy chiều sâu. Điểm nhấn thu hút nhất tại đây chính là khu vực nhạc nước với tạo hình giọt nước mang ý nghĩa tượng trưng cho sự tưởng niệm và hy vọng.
Người dân TP Hồ Chí Minh xem nhạc nước miễn phí tại Tượng đài Giọt nước.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, khoảng 17 giờ hàng ngày, khu vực xung quanh tượng đài đã được phủ kín bởi người dân địa phương và du khách. Mọi người tập trung để chờ đợi những giai điệu kết hợp cùng vũ điệu của nước và ánh sáng.
Khu vực Tượng đài Giọt nước luôn được phủ kín bởi người dân và du khách ngay từ khung giờ chiều sớm.
Mỗi tiết mục nhạc nước kéo dài từ 3 đến 4 phút, là sự kết hợp tinh tế giữa âm thanh và những tia nước lung linh.
Chương trình nhạc nước được tổ chức đều đặn hằng ngày vào hai khung giờ cố định: từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút và 20 giờ đến 20 giờ 30 phút. Mỗi tiết mục kéo dài khoảng 3 đến 4 phút, tương ứng với một bài nhạc, tạo nên một không gian nghệ thuật ngoài trời sống động.
Những bó hoa trắng tinh khôi được người dân đặt trang trọng tại chân tượng đài để tưởng nhớ các nạn nhân đã mất trong đại dịch COVID-19.
Màn trình diễn nhạc nước lung linh với sự kết hợp hài hòa giữa ánh sáng, âm nhạc và những vũ điệu của nước.
Đối với nhiều người dân, việc đến với công viên không chỉ là để giải trí mà còn là để tìm về những khoảng lặng, nhớ về một giai đoạn khó khăn của thành phố.
Chia sẻ về cảm xúc của mình, Giáo sư Đoàn Mậu (người dân tham quan) cho biết, ông vô cùng bất ngờ trước sự phát triển của du lịch nước nhà. Với ông, những tia nước lung linh không chỉ đẹp về thị giác mà còn gợi lại những ký ức sâu sắc.
“Sự mến tiếc kéo tôi về với dĩ vãng. Ở đây gợi lại nhiều kỷ niệm của đất nước mình, có cả những ký ức đau thương mà tôi không thể nào quên được”, ông Mậu nói.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc những vũ điệu ánh sáng tại công viên trở nên rực rỡ và huyền ảo nhất.
Giáo sư Đoàn Mậu (bên trái) chia sẻ niềm xúc động trước sự thay đổi diện mạo của công viên và ý nghĩa của Tượng đài Giọt nước.
Cùng chung cảm nhận, anh Nguyễn Anh Thông (người dân TP Hồ Chí Minh) cho rằng, công trình này mang ý nghĩa đặc biệt, gợi nhắc về giai đoạn Thành phố trải qua đại dịch với nhiều mất mát. “Công viên này như một nơi để mọi người nhớ và tưởng niệm những mất mát sau đại dịch”, anh Thông chia sẻ.
Theo anh, sau một thời gian, địa điểm này ngày càng được nhiều người biết đến và dần trở thành điểm dừng chân quen thuộc của người dân và du khách.
Hình ảnh lung linh của màn trình diễn nhạc nước nhìn từ trên cao.
Sự tươi mát từ những tia nước cao vút như tràn vào tâm hồn người xem.
Nhiều người dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
Việc duy trì hoạt động nhạc nước miễn phí không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân mà còn khẳng định sức sống mạnh mẽ của TP Hồ Chí Minh sau đại dịch, biến những nỗi đau thành động lực để phát triển và gắn kết cộng đồng.
Công viên số 1 Lý Thái Tổ không chỉ là điểm đến vui chơi mà còn là nhịp cầu kết nối quá khứ với niềm hy vọng vào tương lai.
Chùm ảnh và clip: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/nguoi-dan-tp-ho-chi-minh-xem-nhac-nuoc-mien-phi-tai-tuong-dai-giot-nuoc-20260306114749196.htm