Người dân tranh thủ gặt lúa hè thu tránh bão

Người dân tranh thủ gặt lúa hè thu tránh bão
16 phút trướcBài gốc
Những cánh đồng lúa vàng tại xã Đàm Thủy đang vào vụ thu hoạch.
Xóm Long Giang, xã Đàm Thủy có hơn 100 hộ dân, sản xuất nông nghiệp là nguồn thu chính của người dân. Ngay từ trời còn mờ sương, bà con đã tranh thủ ra đồng để gặt lúa. Đang cặm cụi dùng liềm cắt những bông lúa nếp trĩu hạt vừa dựng từng khóm lúa bị ngả rạp lên, ông Nông Văn Tuấn cho biết: Đợt mưa lũ sau bão số 10, nhiều đám ruộng đã bị mưa lũ quật đổ, ngập nước nên gia đình phải cố gắng thu hoạch nhanh, vì để lâu ngày lúa sẽmọc mầm hết. Qua tuyên truyền của xã, xem các tin tức dự báo thời tiết trên điện thoại, ti vi chúng tôi biết mức độ nguy hiểm, ảnh hưởng của bão số 11 sắp tới, nên mọi người tranh thủ giúp nhau gặt lúa, được đến đâu hay đến đó.
Ông Nông Văn Tuấn thu hoạch diện tích lúa nếp bị mưa lũ do hoàn lưu bão số 10 làm ngập úng.
Trên những cánh đồng, dù trưa nắng nhưng từ những đám ruộng lúa trĩu vàng máy gặt đang hoạt động, hay những đám nhỏ phải gặt bằng tay, bà con vừa gặt lúa vừa hỗ trợ nhau vận chuyển đưa thóc về nhà. Vụ hè thu năm nay, gia đình bà Hoàng Thị Phi trồng khá nhiều, đến nay đã thu hoạch được toàn bộ lúa nếp, chỉ còn 2 đám lúa tẻ đang gặt dở. Bà bộc bạch: Kinh nghiệm các cụ từ xưa đã nói “xanh nhà còn hơn già đồng”, gia đình tôi đã thu hoạch sớm một phần từ trước đợt mưa lũ vừa rồi, may mắn sau lũ mặc dù một số đám ruộng bị gãy đổ nhưng ngay khi nắng, gia đình đã gặt ngay và phơi phóng khô ráo va bảo quản, tránh ẩm mốc.
Không chỉ riêng Đàm Thủy, các xã miền đông của tỉnh bà con tất bật thu hoạch diện tích lúa hè thu còn lại trước khi mưa bão ập đến. Anh Hoàng Văn Hồng, ở xóm Nà Sa, xã Đình Phong, chia sẻ: Đợt dịch tả lợn châu Phi vừa rồi, gia đình đã thiệt hại 2 con lợn nái và và 2 đàn lợn con với tổng trọng lượng trên 500 kg. Những ngày này, anh em họ hàng và làng xóm cùng giúp nhau thu hoạch lúa, đến nay được khoảng 2/3. Nếu chờ thêm vài ngày nữa mới gặt thì chắc chắn mưa bão sẽ làm đổ rạp hết, mùa vụ có thể mất trắng với lũ, thiệt hại tiếp tục chồng chất.
Trước cảnh báo thời tiết, chính quyền các địa phương đã tuyên truyền và huy động các lực lượng hỗ trợ bà con khẩn trương thu hoạch lúa và hoa màu. Với tinh thần "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", cán bộ, chiến sĩ biên phòng khẩn trương xuống đồng giúp bà con nông dân tại các xóm biên giới thu hoạch lúa "chạy mưa" trước ảnh hưởng của bão số 11.
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng giúp dân khẩn trương thu hoạch lúa.
Bão số 10 đi qua, Cao Bằng hứng chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản, trên 5.700 nhà ở bị thiệt hai (hư hỏng, tốc mái, sụt lún nền, bị cô lập...); trên 6.528 ha lúa và hoa màu, cây trồng bị ngập úng, gãy đổ, vùi lấp, trong đó trên 3.022 ha lúa vụ hè thu.
Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão số 11 - Matmo sẽ gây ra một đợt mưa rất to trên diện rộng tại khu vực Bắc Bộ. Đường đi của của cơn bão số 11 ảnh hưởng trực tiếp đến Cao Bằng, dự báo sẽ gây ra lượng mưa rất lớn trên địa bàn tỉnh, phổ biến từ 150 - 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Nguy cơ cao lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở tại các khu vực sườn đồi dốc, taluy các tuyến giao thông; sụt lún đất tại các khu vực có kết cấu đất kém trên địa bàn tỉnh. Lũ, ngập lụt, sạt lở đất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có sản xuất nông nghiệp. Việc người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão lũ, thu hoạch vụ mùa tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt để giảm bớt tổn thất sau bão.
T.L
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/nguoi-dan-tranh-thu-gat-lua-he-thu-tranh-bao-3180980.html