Sau nhiều ngày bị nước lũ bao phủ, xã Trung Giã, Hà Nội giờ đây đã dần trở lại nhịp sống. Khi nước rút, những cánh đồng, mái nhà từng bị nhấn chìm trong biển nước dần lộ ra. Tuy nhiên, điều còn lại sau cơn lũ không chỉ là bùn đất, hư hại, mà còn là nghị lực và sự bền bỉ của người dân trong hành trình khắc phục hậu quả, ổn định lại cuộc sống.
Trên tuyến đê Đô Tân, chỉ cách đây ít ngày, hàng trăm hộ dân phải dựng lều bạt sinh sống suốt gần một tuần để tránh lũ. Giờ đây, khi nước đã rút, con đường làng bắt đầu lộ ra, đồ đạc ngổn ngang, mùi ẩm mốc vẫn phảng phất khắp nơi.
Chính quyền địa phương cũng đã huy động lực lượng đoàn viên, dân quân hỗ trợ người dân dọn dẹp, khử khuẩn môi trường, tránh dịch bệnh sau lũ. Các đoàn thiện nguyện từ khắp nơi tiếp tục mang đến nhu yếu phẩm, quần áo, vật dụng sinh hoạt giúp bà con sớm ổn định cuộc sống./.