Người dân ùn ùn về quê nghỉ lễ, đường phố 'chật như nêm'

Người dân ùn ùn về quê nghỉ lễ, đường phố 'chật như nêm'
9 giờ trướcBài gốc
Khoảng 17h00, người dân bắt đầu đổ về Bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai) để bắt xe về quê nghỉ lễ.
Ai nấy đều tay xách, nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc.
Một số quầy bán vé chật cứng khách mua vé.
Chị Nguyễn Thị Thúy (tỉnh Nam Định) chia sẻ: “Tan làm, chúng tôi chạy vội ra bến xe để kịp chuyến xe về quê. Nghỉ lễ 5 ngày, chúng tôi mang nhiều đồ đạc, đường đông nên di chuyển khá vất vả”.
Hành khách ùn ùn kéo lên xe sau khi tài xế mở cửa.
Ông Nguyễn Văn Thiệu (chủ nhà xe Chân Lý) cho biết: “Dự kiến lượng khách tăng 3 đến 4 lần so với ngày thường, chúng tôi duy trì điều tiết lượng xe bảo đảm phục vụ tốt cho hành khách. Giá vé tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước”.
Đa số các nhà xe không nhồi nhét hành khách khi xuất bến.
Nhân viên bến xe phải dùng loa điều tiết giao thông trong bến để tránh ùn tắc.
Tại Bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai), người dân bắt đầu ùn ùn vào bến.
Khu vực trong bến chật cứng hành khách chờ xe về quê.
Do tắc đường, xe khách đến muộn nên nhiều người phải ngồi vạ vật hàng giờ đồng hồ để chờ xe về quê.
Rất đông người và phương tiện giao thông di chuyển trên Quốc lộ 1A.
Nhiều người chọn về quê bằng xe máy để tránh phải chờ đợi…
… tuy nhiên vẫn không di chuyển được do ùn tắc.
Mệt mỏi khi phải chờ đợi giữa dòng xe trên đường về quê.
Nhiều người đi ngược chiều trên vỉa hè.
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông ở khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
Quang Thái
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/nguoi-dan-un-un-ve-que-nghi-le-duong-pho-chat-nhu-nem-700815.html