Người dân và du khách háo hức trải nghiệm khinh khí cầu ở Đắk Lắk

Người dân và du khách háo hức trải nghiệm khinh khí cầu ở Đắk Lắk
4 giờ trướcBài gốc
Lần đầu tiên Ngày hội Khinh khí cầu được tổ chức tại Đắk Lắk.
Phát biểu khai mạc ngày hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn Phạm Trung Nghĩa cho biết, Buôn Đôn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và là nơi sinh sống lâu đời của cộng đồng các dân tộc anh em.
Buôn Đôn còn được biết đến là cái nôi của nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, với những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, dòng sông thơ mộng và giàu bản sắc văn hóa.
Ngày hội Khinh khí cầu là sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đặc biệt lần đầu tiên được tổ chức tại huyện. Đây là cơ hội để quảng bá, giới thiệu về vẻ đẹp thiên nhiên, những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng đất Buôn Đôn đến với du khách; đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trong dịp nghỉ lễ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn Phạm Trung Nghĩa phát biểu khai mạc Ngày hội Khinh khí cầu Đắk Lắk 2025-Bay trên đại ngàn.
Bên cạnh đó, Ngày hội Khinh khí cầu Đắk Lắk năm 2025 cũng là dịp để tăng cường giao lưu, hợp tác, kết nối với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, thể thao; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của huyện.
Ngày hội hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên khi được ngắm nhìn toàn cảnh Buôn Đôn từ trên cao, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của rừng Quốc gia Yok Đôn, dòng sông Sêrêpốk thơ mộng và bản làng truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên…
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Simexco Đắk Lắk, đơn vị tài trợ chính cho Ngày hội Khinh khí cầu Đắk Lắk năm 2025 cho biết, Đắk Lắk sở hữu kho tàng thiên nhiên, văn hóa vô giá, như: Buôn Đôn huyền thoại, hồ Lắk nên thơ, thác Dray Nur hùng vĩ, Vườn Quốc gia Yok Đôn bạt ngàn…
Đây được xem như là những “nàng tiên” đang ngủ trong rừng chờ được đánh thức.
Trung tâm lễ hội xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, nơi tổ chức Ngày hội Khinh khí cầu Đắk Lắk 2025 nhìn từ trên cao.
Ngày hội Khinh khí cầu không chỉ là sự kiện giải trí đặc sắc, mà còn là cơ hội vàng để đánh thức tiềm năng du lịch Đắk Lắk. Simexco Đắk Lắk cam kết đồng hành cùng tỉnh, cùng bà con nhân dân và những người làm du lịch tạo nên một xu hướng mới, xu hướng du lịch khám phá, du lịch bản sắc, du lịch mang hơi thở của Tây Nguyên đích thực, mang đến những trải nghiệm độc đáo và đậm đà bản sắc cho du khách…
Ngày hội Khinh khí cầu Đắk Lắk năm 2025 diễn ra với nhiều hoạt động như: Trình diễn khinh khí cầu bay tự do và bay treo; hoạt động trải nghiệm cho du khách; giao lưu văn hóa, văn nghệ truyền thống; gian hàng ẩm thực và đặc sản địa phương…
Khinh khí cầu bay ở độ cao 50m so mặt đất.
Ngày hội Khinh khí cầu Đắk Lắk 2025 - Bay trên đại ngàn diễn ra từ ngày 1 đến 3/5 nhưng trong ngày đầu đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến vui chơi và trải nghiệm.
Vừa trải nghiệm xong chuyến bay từ khinh khí cầu trở lại mặt đất, anh Nguyễn Hoàng Hiếu ở thôn 7, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn cho biết: "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được trải nghiệm khinh khí cầu. Lúc đầu tôi cảm thấy lo lắng, nhưng khi trải nghiệm rồi cảm thấy an toàn, hấp dẫn, khi đứng trong quả khinh khí cầu ở trên độ cao 50m lắc lư, quan sát bao quát hết các bản làng của đồng bào M’nông, Lào sinh sống và những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn của Vườn Quốc gia Yok Đôn mới thấy thú vị làm sao. Mong rằng, các hoạt động như thế này được chính quyền và ngành du lịch tỉnh tiếp tục tổ chức để đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân địa phương và du khách".
Du khách trải nghiệm trên khinh khí cầu.
Đồng chí Nguyễn Sỹ Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, sau khi trải nghiệm khinh khí cầu, chia sẻ: "Kể từ khi huyện có kế hoạch tổ chức Ngày hội Khinh khí cầu tại địa phương, tôi cũng rất háo hức được trải nghiệm một lần cho biết. Vì vậy, sáng nay tôi đến rất sớm để được trải nghiệm khinh khí cầu. Cảm giác của tôi lúc đầu cũng cảm thấy lo lắng về sự an toàn, nhưng khi đã trải nghiệm rồi cảm thấy rất an toàn và thích thú".
"Tôi công tác ở địa phương đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên được ngắm quê hương mình từ trên cao và cảm thấy tự hào vì quê hương mình rất đẹp, đặc biệt là ngắm cảnh dòng sông Sêrêpốk thơ mộng uốn lượn giữa rừng khộp của Vườn Quốc gia Yok Đôn sau mùa thay lá xanh thẳm trải dài tít tắp đến tận chân trời, thật là tuyệt vời", đồng chí Nguyễn Sỹ Nghĩa nói thêm.
Ngay trong ngày đầu tiên Ngày hội Khinh khí cầu Đắk Lắk năm 2025 - Bay trên đại ngàn đã có hàng trăm người dân địa phương và du khách đến với vùng đất Buôn Đôn huyền thoại để được trải nghiệm khinh khí cầu và thăm quan, khám phá những nét văn hóa truyền thống độc đáo, các món ẩm thực đa dạng và nghề săn bắt, thuần dưỡng voi huyền thoại…
Từ trên quả khinh khí cầu quan sát các bản làng xã Krông Na.
NGUYỄN CÔNG LÝ
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/nguoi-dan-va-du-khach-hao-huc-trai-nghiem-khinh-khi-cau-o-dak-lak-post876742.html