Bức thư cảm ơn đầy xúc động của bà Trần Thị Mỹ Dung gửi Công an xã Hiệp Thạnh
Bức thư là lời tri ân chân thành trước tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm của các cán bộ, chiến sĩ Công an đã kịp thời có mặt, giúp đỡ gia đình bà vượt qua khó khăn trong một vụ hỏa hoạn bất ngờ.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 21/8/2025, khi ngọn lửa bùng phát tại khu vực nhà tiền chế của gia đình bà Dung. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hiệp Thạnh đã nhanh chóng phối hợp cùng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) khẩn trương triển khai lực lượng.
Bức thư cảm ơn đầy xúc động của bà Trần Thị Mỹ Dung gửi Công an xã Hiệp Thạnh
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, các chiến sĩ đã kịp thời dập tắt đám cháy. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.
Mặc dù đám cháy đã thiêu rụi khoảng 40m2 diện tích nhà, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 20 triệu đồng, nhưng nhờ sự ứng phó kịp thời của lực lượng chức năng, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện.
Lực lượng chức năng phối hợp dập tắt đám cháy tại gia đình bà Trần Thị Dung
Lá thư không chỉ là lời cảm ơn của một gia đình mà còn là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ gắn bó, keo sơn giữa lực lượng Công an và Nhân dân. Điều này khẳng định vai trò quan trọng của người chiến sĩ Công an trong việc bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho cộng đồng, nhất là trong những tình huống khẩn cấp.
Thy Vũ