Thượng tá Bùi Duy Tuấn - Trưởng Công an xã Kon Braih cho biết, đơn vị đã nhận được thư cảm ơn của gia đình ông Nguyễn Ngọc Chiều, ở thôn 3, xã Kon Braih, vì đã kịp thời giúp đỡ vợ ông khi gặp nạn.
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Kon Braih đọc thư cảm ơn của ông Nguyễn Ngọc Chiều.
Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 18/9/2025, trên Quốc lộ 24, tại Km144 thuộc thôn 12, xã Kon Braih, 2 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Kon Braih là Đại úy Trần Quốc Toản và Thượng úy Nguyễn Ngọc Huy trong quá trình nắm địa bàn thì phát hiện một người dân bị nạn bên đường.
Qua xác minh, người bị nạn là bà Mai Thị Xuyến (65 tuổi), ở thôn 3, xã Kon Braih. Cụ thể, khi điều khiển xe mô tô di chuyển theo hướng từ thôn 3, xã Kon Braih đi phường Kon Tum, bà Xuyến quên gạt chân chống xe. Khi đến Quốc lộ 24, tại Km144 thuộc thôn 12, xã Kon Braih, chân chống xe va quẹt với mặt đường làm bà Xuyến mất lái lao xuống mương nước, khiến phần chân của bà bị thương.
Thời điểm xảy ra vụ việc là buổi trưa nên ít người qua lại để đưa bà Xuyến đi cấp cứu. Ngay lúc đó, 2 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Kon Braih đã tiến hành sơ cứu, cầm máu rồi hỗ trợ đưa bà Xuyến đến Trung tâm Y tế Kon Rẫy điều trị. Đến nay, sức khỏe của bà Xuyến đã ổn định.
Thư cảm ơn của ông Chiều gửi đến Công an xã Kon Braih.
“Tôi viết thư này với lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí Trần Quốc Toản và đồng chí Thượng úy Nguyễn Ngọc Huy - Cán bộ Công an xã Kon Braih đã giúp đỡ vợ tôi trong lúc bị nạn… Việc làm đầy ý nghĩa, đầy nhân văn và trách nhiệm của 2 đồng chí Công an xã đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân, gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích”, ông Chiều bày tỏ trong thư cảm ơn.
Hành động của 2 cán bộ Công an xã Kon Braih đã và đang tô thắm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Tin, ảnh: THU HIỀN