Trước đó, ngày 12/2 gia đình cháu Thúy Ngân (19 tuổi, ngụ phường Lâm Viên – Đà Lạt) vô cùng lo lắng khi con gái của mình rơi vào tình trạng nguy kịch do rối loạn đông máu, bị tụt huyết áp nhanh, cơ thể kiệt quệ, đối mặt nguy cơ suy đa tạng và tử vong, nhưng nguồn máu dự trữ tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng lại không đủ để đáp ứng ca cấp cứu khẩn cấp. Tín hiệu "S.O.S" khẩn thiết đã được phát đi.
Ngay khi nhận được thông tin có người cần nhóm máu AB+, tại trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động, Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn và Binh nhất Nguyễn Như Phi đã gác lại công việc, lập tức đến bệnh viện để tiến hành xét nghiệm, hiến máu cứu người.
Hai chiến sĩ CSCĐ Lâm Đồng hiến máu cứu người
Những đơn vị máu nhanh chóng được chiết tách và truyền sang cơ thể của Thúy Ngân giúp nhịp tim của em dần ổn định, hơi thở đều hơn.
Trong thư cảm ơn, ông Phạm Văn Quang, cha của cháu Ngân bày tỏ: “Trước nghĩa cử cao đẹp của hai đồng chí, gia đình chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời ấy, cháu đã được cứu sống và hiện sức khỏe đã đang dần ổn định, gia đình chúng tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến hai đồng chí, xin gởi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến đơn vị của hai đồng chí Tuấn, đồng chí Phi đang công tác, cảm ơn đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi để hai đồng chí kịp thời đến trực tiếp tại bệnh viện hiến máu cứu giúp con tôi”.
Lê Long