Chính quyền đồng hành, hộ dân chủ động
Tại thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình, những ngày qua là một cuộc di chuyển lịch sử của cả làng quê. Dù rất nhiều tâm trạng, cảm xúc đan xen nhưng trên hết, bà con vẫn đồng lòng rời xa mảnh đất cha ông để nhường đất cho đường băng dự án sân bay Gia Bình kịp tiến độ. Tính đến ngày 5/6, 100% số hộ đã đăng ký đồng thuận bàn giao mặt bằng trước ngày 8/6. Hơn 96% số hộ đã di chuyển xong đồ đạc và có chỗ ở tạm ổn định.
Gia đình ông Vũ Đình Mười đặt thảm dưới nền nhà cho các cháu có chỗ nghỉ và vui chơi trong dịp hè.
Ông Nguyễn Văn Diện, Phó Bí thư chi bộ thôn Ngô Thôn thông tin, bà con vui vẻ, đồng thuận vì hiểu đây là công trình trọng điểm quốc gia, chỉ mong sớm có khu tái định cư để ổn định cuộc sống.
Nhà ở thôn Ngô Thôn, gia đình chị Vũ Thị Thuyên gương mẫu chấp hành chủ trương chung, chủ động tháo dỡ công trình và được các chiến sĩ công an, quân đội hỗ trợ di chuyển tài sản đến căn nhà thuê trọ tại xã Nhân Thắng, cách nơi ở cũ khoảng 4 km. Đây là căn nhà do một người họ hàng cho ở thuê với giá rẻ, đầy đủ điện nước, công trình phụ, giúp gia đình yên tâm tạm cư. Chị Thuyên chia sẻ: “Ở đây dù ngõ nhỏ nhưng nhà, vườn rộng rãi, cây cối xanh mát nên chúng tôi đã ổn định bước đầu. Hiện gia đình có 4 người ở, tới đây sẽ đón thêm cả bố mẹ lên ở cùng cho vui”.
Cùng với chị Thuyên, nhiều hộ dân cũng chủ động tìm phương án ổn định cuộc sống trước mắt sau di chuyển. Không ít gia đình đã thuê nhà hoặc ở nhờ người thân tại các địa phương lân cận để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.
Anh Vũ Đình Khương, thôn Ngô Thôn dọn dẹp đồ đạc tại nơi ở tạm của gia đình.
Gia đình anh Vũ Đình Khương, thôn Ngô Thôn, là một trong những hộ tiên phong di chuyển tài sản ở địa phương. Trong căn nhà cấp 4 thuê tại thôn Định Cương, xã Gia Bình, đồ đạc vẫn còn ngổn ngang sau những ngày chuyển dọn. Anh Khương cho biết, gia đình bắt đầu vận chuyển tài sản từ cuối tháng 5 và chính thức sinh hoạt tại nơi ở tạm từ ngày 4/6.
Hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn khi bố mẹ đều ngoài 80 tuổi song tất cả các thành viên đều thống nhất di chuyển để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Căn nhà thuê rộng gần 100m² với đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, khu bếp và nhà vệ sinh giúp gia đình có nơi sinh hoạt tạm thời trong lúc chờ nhận đất tái định cư. “Gia đình tôi rất cảm kích trước sự hỗ trợ của các lực lượng công an, quân đội và địa phương trong quá trình vận chuyển tài sản. Nếu không có sự giúp đỡ đó, việc di chuyển sẽ rất khó khăn và mất nhiều thời gian hơn”, anh Khương chia sẻ.
Chung tâm trạng, gia đình ông Vũ Đình Mười, thôn Ngô Thôn cũng đã chuyển đến nơi ở mới sau khi chủ động xây dựng một căn nhà cấp 4 để làm chỗ ở tạm. Dù điều kiện sinh hoạt không thể thuận tiện như nơi ở cũ với sân vườn rộng rãi, không gian thoáng mát nhưng các thành viên trong gia đình đều động viên nhau cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Ông Mười tâm sự, điều mong mỏi lớn nhất hiện nay là sớm được nhận đất tái định cư để xây dựng ngôi nhà mới, tiếp tục cuộc sống ổn định bên người thân, họ hàng và bà con làng xóm.
Cùng với người dân, để tạo điều kiện cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa có nơi ở ổn định trong thời gian chờ nhận đất tái định cư, chính quyền địa phương đã chủ động tận dụng các trụ sở cơ quan, trường học dôi dư trên địa bàn để cải tạo thành khu tạm cư miễn phí. Qua khảo sát, xã hiện có 10 trụ sở, trường học dôi dư thuộc nhiều đơn vị quản lý khác nhau. Trong đó có một trụ sở UBND xã nằm gần khu tái định cư, thuận tiện cho sinh hoạt và đi lại của người dân. Trên cơ sở đó, UBND xã đã bố trí kinh phí, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương sửa chữa, cải tạo thành khoảng 90 phòng ở phục vụ các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ khó khăn về chỗ ở.
Tại các công trình đang được sửa chữa, công nhân tất bật hoàn thiện từng hạng mục cuối cùng. Hệ thống điện, nước sinh hoạt được lắp đặt đầy đủ; tường nhà được sơn sửa sạch sẽ; cửa phòng được gia cố chắc chắn, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cơ bản cho người dân. Theo anh Vũ Văn Quân, nhân viên đơn vị thi công, các tổ thợ đang tập trung cải tạo nhiều phòng tại các trụ sở cũ của huyện Gia Bình như: Dân số, Phòng Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Viện Kiểm sát... để kịp bàn giao cho người dân sử dụng. Theo lãnh đạo xã Gia Bình, trước mắt địa phương ưu tiên bố trí chỗ ở miễn phí cho các hộ gia đình chính sách, người già neo đơn và những trường hợp thực sự khó khăn. Đến nay đã có nhiều hộ dân đăng ký tạm cư tại các khu nhà được cải tạo từ trụ sở cơ quan dôi dư.
Dần thích nghi với nơi ở tạm
Tại xã Lương Tài, công tác chuẩn bị nơi ở tạm cư cũng đang được triển khai với tinh thần khẩn trương. Nhiều trụ sở cơ quan cũ như: Ban Chỉ huy Quân sự, Thanh tra, Đài Truyền thanh, trụ sở UBND xã Tân Lãng trước đây cùng các công trình công cộng khác đã được cải tạo, sửa chữa để phục vụ người dân.
Được bà con nhường khu sinh hoạt chung, gia đình anh Nguyễn Văn Thứ, thôn Tử Nê có chỗ sản xuất mì gạo, ổn định cuộc sống tại nơi ở tạm.
Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Cán bộ, công chức, lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên cùng đông đảo Nhân dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, vận chuyển vật tư, lắp đặt điện nước và sắp xếp nơi ở. Nhờ sự chung sức đồng lòng đó, nhiều khu tạm cư đã cơ bản hoàn thiện và bắt đầu đón các hộ dân đến sinh sống.
Tại trụ sở UBND xã Tân Lãng cũ, hơn 10 hộ dân đã chuyển đến ở. Cuộc sống trong những căn phòng nhỏ không được đầy đủ như trước nhưng không khí đầm ấm vẫn hiện hữu trong từng bữa cơm gia đình. Chị Nguyễn Thị Thảo, thôn Tử Nê cho biết: “ Ban đầu cả gia đình cũng có nhiều lo lắng khi phải rời xa ngôi nhà quen thuộc. Tuy nhiên, sau những ngày đầu sinh sống tại khu tạm cư, mọi người dần thích nghi với môi trường mới và cảm thấy thoải mái hơn”.
Gia đình ông Nguyễn Văn Minh gồm ba người được bố trí một phòng rộng gần 20m². Không gian sinh hoạt khá hạn chế, khu bếp được tận dụng dưới gầm cầu thang, nhà vệ sinh sử dụng chung với các hộ khác. Dẫu vậy, các gia đình luôn động viên nhau cùng vượt qua khó khăn, chờ ngày trở về cuộc sống ổn định tại khu tái định cư.
Gia đình 3 người nhà ông Nguyễn Văn Minh được bố trí căn phòng rộng gần 20m2.
Điều đáng trân trọng là trong hoàn cảnh tạm cư, việc học tập của các em nhỏ vẫn được duy trì đều đặn, người dân thêm gắn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Được bà con nhường khu sinh hoạt chung, gia đình anh Nguyễn Văn Thứ, thôn Tử Nê vẫn có chỗ sản xuất mì gạo, cung cấp hàng cho khách.
Những đứa trẻ nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, tiếp tục học tập, vui chơi và nuôi dưỡng những ước mơ của mình. Em Nguyễn Thành Chung, học sinh Trường Trung học cơ sở Tân Lãng cho biết, cuộc sống tại nơi ở mới khá yên tĩnh. Sau vài ngày chuyển đến, em đã quen với môi trường mới và cảm thấy vui khi được sống cùng nhiều bạn bè, hàng xóm quen thuộc.
Theo lãnh đạo xã Lương Tài, bên cạnh việc bố trí nơi ở tạm cư, địa phương đang triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, hỗ trợ ổn định đời sống cho người dân theo quy định. Đồng thời, địa phương cũng tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư. Ông Phùng Đức Luân, Chủ tịch UBND xã Lương Tài khẳng định: “Xã sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, kiến nghị các cấp có thẩm quyền và nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ để sớm bàn giao đất tái định cư cho người dân”.
Dù cuộc sống tạm cư còn nhiều khó khăn nhưng sự đồng hành của chính quyền cùng tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng đang giúp người dân vững tin hơn vào tương lai. Rời xa những ngôi nhà gắn bó nhiều thế hệ để nhường đất cho công trình trọng điểm quốc gia là sự hy sinh không nhỏ. Với niềm tin vào sự phát triển của quê hương, người dân Gia Bình và Lương Tài đang chung sức cùng chính quyền hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, góp phần đưa dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình về đích đúng tiến độ, mở ra những cơ hội phát triển mới cho vùng đất này.
Bài, ảnh: Trịnh Lan - Đức Anh