Người dân xứ Nghệ tự hào mang cờ Tổ quốc đổ về quảng trường Hồ Chí Minh xem diễu binh

Người dân xứ Nghệ tự hào mang cờ Tổ quốc đổ về quảng trường Hồ Chí Minh xem diễu binh
5 giờ trướcBài gốc
Sáng 30/4, tỉnh Nghệ An tiếp sóng trực tiếp chương trình chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với màn hình led khổ lớn tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
Hàng ngàn người dân xứ Nghệ tập trung về Quảng trường Hồ Chí Minh để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Họ trang bị cho mình lá cờ Tổ quốc cầm trên tay, mặc áo cờ đỏ sao vàng,... cùng hô vang khẩu hiệu "Việt Nam muôn năm, muôn năm! Hồ Chí Minh muôn năm, muôn năm, muôn năm!
"Tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm và rất vinh dự cũng như tự hào khi được chứng kiến những thời khắc trọng đại của đất nước. Từ sáng sớm tôi cùng các con của mình đến Quảng trường Hồ Chí Minh để theo dõi lễ duyệt binh. Trải nghiệm này vô cùng đáng nhớ và xúc động", chị Nguyễn Thị Lan Anh chia sẻ.
Bác Nguyễn Văn Hanh, cựu chiến binh ở TP.Vinh cho biết: "Tôi rất tự hào về đất nước Việt Nam. Để theo dõi lễ diễu binh, tôi đã đến quảng trường từ sáng sớm. Dù không được xem trực tiếp lễ duyệt binh nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui và hào hứng khi được hòa chung vào không khí nhộn nhịp của người dân xứ Nghệ ở quảng trường Hồ Chí Minh. Tôi rất xúc động vui mừng vì sự phát triển của đất nước".
Đoàn thanh niên Nghệ An đã chuẩn bị Sticker dán má hình lá cờ để dán cho những người có mặt ở quảng trường Hồ Chí Minh.
Nhiều người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng cầm theo lá cờ Tổ Quốc đến quảng trường để check- in khoảnh khắc trọng đại này. "Đây dịp hiếm có, 50 năm mới có 1 lần nên tôi muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trong lòng các con. Tôi cũng hy vọng các con sẽ có những trải nghiệm ấn tượng, thú vị và tự hào về đất nước Việt Nam", chị Nguyễn Thị Minh, trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
Trước khi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra, người dân cùng chụp lại hình lưu niệm tại quảng trường Hồ Chí Minh. "Tại quảng trường những lúc nhạc hành khúc nổi lên, mọi người đều bật dậy hào hứng hát theo. Lúc quốc ca vang vọng, tất cả cùng đứng lên hát. Lúc đó em tự hào, xúc động lắm", em Nguyễn Thị Hà Giang, 7 tuổi, trú tại TP.Vinh chia sẻ.
Các em nhỏ cùng cha mẹ tham dự và cảm nhận sự kiện lớn của đất nước ở quảng trường Hồ Chí Minh qua màn hình led.
Hà Thị Hằng
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-xu-nghe-tu-hao-mang-co-to-quoc-do-ve-quang-truong-ho-chi-minh-xem-dieu-binh-204250430092131765.htm