Từng ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi sắc đẹp, Nguyễn Ngọc Huyền khiến nhiều người bất ngờ khi lựa chọn theo đuổi ngành Điều dưỡng tại Trường Đại học Thăng Long.
Từng được biết đến qua những sân khấu rực rỡ ánh đèn của các cuộc thi nhan sắc, Nguyễn Ngọc Huyền – sinh viên năm 2 chuyên ngành Điều dưỡng, Trường Đại học Thăng Long lại chọn cho mình một hành trình rất khác. Ở tuổi 19, cô gái trẻ không chỉ theo đuổi giấc mơ học tập trong môi trường y khoa nhiều áp lực, mà còn lặng lẽ góp mặt tại bệnh viện, tham gia các hoạt động tình nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
Ghi dấu tại hàng loạt cuộc thi sắc đẹp
Trước khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, Nguyễn Ngọc Huyền từng là một gương mặt sáng giá trên các sân khấu sắc đẹp. Ngọc Huyền từng lọt Top 10 Người đẹp Hoa Lư 2024 và Top 40 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu, những sân chơi đòi hỏi không chỉ nhan sắc mà còn sự tự tin, bản lĩnh và khả năng xử lý tình huống trước hàng nghìn khán giả.
Nhan sắc cuốn hút của Nguyễn Ngọc Huyền – Top 40 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024/Ảnh: NVCC
“Khi đứng trước ánh đèn sân khấu, mình từng rất lo lắng, sợ không làm tốt. Nhưng chính những khoảnh khắc ấy đã dạy mình cách bình tĩnh, làm chủ bản thân và tin rằng mình có thể làm được,” Huyền chia sẻ.
Những trải nghiệm ấy không chỉ giúp cô rèn luyện sự tự tin mà còn mang đến những bài học quý giá về giao tiếp, văn hóa và sự kiên trì sẽ là những kỹ năng vô cùng hữu ích khi bước vào ngành Điều dưỡng đầy áp lực.
Khoảnh khắc Nguyễn Ngọc Huyền tỏa sáng tại Chung kết Top 10 Người đẹp Hoa Lư 2024/Ảnh: NVCC
Tuy nhiên, khi nhận ra sứ mệnh lớn lao của nghề y, Huyền đã mạnh dạn tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để tập trung toàn lực cho việc học và thực hành. “Mình không tiếc nuối, vì mình hiểu rằng công việc cứu người quan trọng hơn bất cứ danh hiệu nào. Mình không thể để sai sót vì thiếu kiến thức mà liên lụy đến bệnh nhân,” cô nói.
Quyết định “lùi một bước” để tiến xa hơn này chính là minh chứng cho sự trưởng thành và trách nhiệm của một cô gái trẻ.
Hành trình đến với ngành Điều dưỡng
Ngọc Huyền từng nghĩ nghề Điều dưỡng chỉ đơn giản là “tiêm truyền và hỗ trợ bác sĩ”. Nhưng sau 2 năm học tập và thực hành tại bệnh viện, cô đã hiểu sâu sắc hơn về giá trị của nghề không chỉ chữa bệnh mà còn mang lại sự an tâm, hy vọng cho bệnh nhân và người nhà.
Những ca trực đêm dài, những khoảnh khắc chứng kiến nỗi đau của bệnh nhân hay chỉ một hành động nhỏ như lắng nghe, giải thích nhẹ nhàng đã giúp Huyền nhận ra: “Ngành y không phải lúc nào cũng hào nhoáng, nhưng mỗi hành động nhỏ đều có thể thay đổi một cuộc đời".
Chính những trải nghiệm ấy là động lực để cô vượt qua áp lực học tập dày đặc, ca trực kéo dài và cả những lúc kiệt sức, mệt mỏi. “Khi nản, mình luôn tự nhủ: mình là hy vọng của họ. Nhìn vào những người đang cố gắng từng ngày ngoài kia, mình hiểu mình không được bỏ cuộc,” Huyền tâm sự.
Lan tỏa yêu thương qua tình nguyện
Bên cạnh việc học, Nguyễn Ngọc Huyền tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện như thăm hỏi, chăm sóc các thương binh liệt sĩ tại nhà thương binh, hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Yagi tại Hải Phòng. Với cô, những chuyến đi không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để học hỏi và trưởng thành.
Nguyễn Ngọc Huyền cùng các thí sinh Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 trao quà Trung thu tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng/Ảnh: NVCC
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với Huyền là khi ngồi lắng nghe những câu chuyện từ các chú, các bác thương bệnh binh. “Thế hệ trẻ hôm nay may mắn sống trong hòa bình, nhưng đừng để sự bình yên đó trở thành điều hiển nhiên. Hãy lắng nghe câu chuyện của những người đi trước để hiểu rằng mỗi nhịp thở tự do đều được đánh đổi bằng giá quá đắt,” cô xúc động chia sẻ.
Nguyễn Ngọc Huyền cùng các người đẹp dành thời gian chăm sóc, động viên thương bệnh binh tại Nho Quan, Ninh Bình/Ảnh: NVCC
Sau bão Yagi, hình ảnh cả đoàn tình nguyện cùng nhau dọn dẹp trường học, vui đùa và cười nói giữa đống đổ nát đã để lại trong Huyền niềm tin mạnh mẽ: “Chỉ những điều giản đơn thôi, nhưng nếu có nhiều hơn nữa, xã hội sẽ đẹp biết bao.”
Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Huyền mong muốn tiếp tục hành trình cứu người với tất cả nhiệt huyết. Đồng thời, cô cũng ấp ủ ước mơ quay trở lại sân khấu một lần nữa nhưng lần này sẽ là một phiên bản trưởng thành, chín chắn hơn. “Sau 5 năm dừng hoạt động, mình muốn đứng trên sân khấu để thấy rằng bản thân đã thay đổi, đã trưởng thành hơn rất nhiều.”
Về tình nguyện, Huyền hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các dự án hỗ trợ trẻ em, vùng khó khăn và đặc biệt là xây dựng những mối quan hệ lâu dài với bạn bè cùng chí hướng.
Nguyễn Ngọc Huyền (hàng thứ 2 đứng thứ 4 từ phải sang) chung sức cùng đoàn tình nguyện giúp đỡ trẻ em vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai/Ảnh: NVCC
Nếu nhìn lại hành trình đến thời điểm này, điều khiến Nguyễn Ngọc Huyền tự hào nhất chính là sự kiên trì, tự tin và ngọn lửa yêu nghề không ngừng cháy. Từ một cô gái 19 tuổi đứng trước ánh đèn sân khấu đến một sinh viên Điều dưỡng sẵn sàng đối mặt với áp lực để mang lại hy vọng cho người khác, Huyền đã chứng minh rằng: tuổi trẻ không phải để lãng phí, mà để sống có trách nhiệm và trải nghiệm hết mình.
Hồng Duyên