Người Gaza bắt đầu hành trình tìm người thân giữa đống hoang tàn

Người Gaza bắt đầu hành trình tìm người thân giữa đống hoang tàn
3 giờ trướcBài gốc
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Ghali Khadr đã dành hai ngày để nài nỉ cha mẹ cùng chạy trốn đến miền Nam Gaza, cảnh báo họ rằng ở lại đó quá nguy hiểm. Cha anh đã từ chối.
Khadr (40 tuổi) người Jabaliya, miền Bắc Gaza, chia sẻ: “Cha tôi là tài xế xe cứu thương đã nghỉ hưu, ông vốn rất mạnh mẽ và kiên nhẫn. Ông cũng chẳng hề sợ hãi và luôn lạc quan”.
Nhưng sau đó, một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng nhà cha Khadr, chôn vùi cha mẹ anh dưới đống đổ nát.
Ngày 12/10, hai ngày sau khi lệnh ngừng bắn tại Gaza được công bố, Khadr quay trở ngôi nhà đã tan tành của cha mẹ. Anh dành cả ngày để tìm kiếm trong đống bê tông vỡ vụn và kim loại cong vênh. Tất cả những gì anh tìm thấy chỉ là một vài mảnh vỡ hộp sọ và một phần bàn tay của cha mẹ.
Khadr mang di hài cha mẹ đến nghĩa trang, nhưng nơi này cũng đã bị tàn phá. Cuối cùng, anh chọn chôn họ cạnh những ngôi mộ hiếm hoi còn sót lại.
Tờ Guardian (Anh) đưa tin, giống như Khadr, hàng ngàn người Palestine đã trở về miền Bắc Gaza sau lệnh ngừng bắn ngày 10/10. Họ phải đối mặt với một nhiệm vụ nặng nề trước mắt, đó là tìm kiếm những người thân yêu đã thiệt mạng vài tuần hoặc vài tháng trước đó trong các cuộc không kích của Israel với thi thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh: IRNA/TTXVN
Khoảng 10.000 thi thể đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và các tòa nhà bị sập tại Gaza. Việc ngừng giao tranh đã tạo điều kiện cho công cuộc tìm kiếm thi hài người đã khuất và giúp gia đình họ có cơ hội vượt qua nỗi đau. Nhiệm vụ trước mắt của lực lượng cứu hộ là vô cùng to lớn, với ước tính có khoảng 60 triệu tấn đống đổ nát trên khắp Dải Gaza.
Các đống đổ nát thậm chí đã chặn và gây hư hại cho nhiều tuyến đường. Nhân viên phòng vệ dân sự Gaza lại thiếu thốn thiết bị hạng nặng. Họ buộc phải dùng cuốc, búa tạ để xử lý đống đổ nát. Các đội cứu hộ phải di chuyển chậm chạp. Đống đổ nát cũng đầy bom và đạn chưa phát nổ. Cho đến nay, lực lượng cứu hộ mới chỉ tìm thấy một phần nhỏ trong số 10.000 người mất tích và vẫn chưa khởi động tìm kiếm trong đống đổ nát của các tòa nhà cao tầng.
Một lãnh đạo cơ quan phòng vệ dân sự Gaza nhận định rằng nếu Israel cho phép chuyển thiết bị hạng nặng vào dải đất này trong những ngày tới, tất cả các thi thể sẽ được tìm thấy trong vòng 6 tháng đến một năm.
Nhưng nhiều cư dân ở phía Bắc Gaza không thể chờ đợi lâu như vậy. Họ đã trở về những ngôi nhà đổ nát để tự mình tìm kiếm người thân.
Yahya al-Muqra (32 tuổi) tại Jabaliya, tin rằng anh trai anh đã chết. Yahya al-Muqra mất liên lạc với anh trai Sharif sau cuộc không kích của Israel vào nhà họ ngày 25/7. Anh đã cố gắng đến thăm tòa nhà bị phá hủy nhưng không tìm thấy dấu vết nào của thi thể Sharif.
Muqra kể: “Hàng xóm nói rằng lần cuối họ nhìn thấy anh ấy là gần ngôi nhà”. Đến ngày 12/10, Muqra cuối cùng cũng có thời gian để tìm kiếm anh trai Sharif của mình, nhưng không phát hiện dấu vết nào.
Đối với nhiều gia đình, nỗi đau không biết người thân của họ đã chết ở đâu, khi nào hoặc như thế nào là vô cùng lớn. Họ đã trải qua nhiều tháng sống xa nhà, thấp thỏm chờ đợi để tìm thấy dù chỉ một mảnh hài cốt của những người thân yêu, một điều gì đó để có thể nói lời tạm biệt.
Hiện nay, lực lượng cứu hộ ở Gaza đang miệt mài làm việc dưới cái nắng gay gắt, trong khi các gia đình thấp thỏm đứng chờ bên cạnh.
Muqra vẫn nuôi hy vọng rằng những ngày tới sẽ hé lộ điều gì đó về số phận của người anh trai. Khi nghĩa trang quanh khu phố đã bị san phẳng, anh dự định sẽ chôn Sharif trong khu vườn nhà.
“Trái tim tôi tan vỡ vì anh trai vẫn chưa được an táng. Chỉ cần tìm thấy một mảnh xương thôi, chúng tôi cũng có thể chôn cất anh và cảm thấy phần nào được an ủi”, Muqra tâm sự
Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/the-gioi/nguoi-gaza-bat-dau-hanh-trinh-tim-nguoi-than-giua-dong-hoang-tan-20251013172852088.htm