Người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đêm lạnh 12 độ C

Người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đêm lạnh 12 độ C
21 phút trướcBài gốc
VIDEO: Người Hà Nội đốt lửa, che chắn gió trong đêm lạnh nhất từ đầu mùa.
Đêm 18/11, nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu xuống chỉ còn 12–14 độ C; càng về khuya, nền nhiệt càng hạ, kết hợp với mưa khiến không khí lạnh trở nên rõ rệt hơn.
Bất cứ ai ra đường cũng có thể cảm nhận rõ cái lạnh thấm vào da thịt.
Tại phố đi bộ hồ Gươm, một vài du khách vẫn dạo bộ giữa những luồng gió lạnh kèm theo mưa lất phất thổi liên tục.
Một gia đình dù đã khoác áo ấm nhưng vẫn cảm thấy lạnh, co ro khi dạo phố đêm.
Các quán cà phê ven hồ Tây (phường Tây Hồ) trong thời tiết mưa lạnh chỉ còn lác đác vài khách.
Nhiều hàng quán và hộ dân phải dùng bạt, ô để che chắn gió, tránh cái lạnh thổi trực tiếp.
"Mình thấy đêm nay rất lạnh, mình đứng trong nhà mà vẫn thấy buốt, gió thổi mạnh", chị Vân Ly (áo đen) chia sẻ.
Giữa cái lạnh buốt giá, nhiều tiểu thương vẫn miệt mài buôn bán trong đêm như mọi ngày.
Những người lao động gồng mình mưu sinh, khoác lên mình áo mưa, đeo khăn quàng cổ, trùm kín đầu... cố giữ ấm để tiếp tục công việc xuyên đêm.
Khoảnh khắc nghỉ ngơi bên bếp lửa của những người lao động trong đêm khuya.
Trên vỉa hè Hoàng Quốc Việt, một số bạn trẻ rủ nhau đốt lửa sưởi ấm.
Những quán nước ven đường trở nên ấm áp hơn khi có những đống lửa bập bùng đỏ lửa.
Dù nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu, một số bạn trẻ vẫn xuống phố rủ nhau ăn ngô, khoai nướng… và cảm nhận cái lạnh bên bếp sưởi ngoài trời. Hình ảnh ghi lại tại một quán vỉa hè lúc 23h.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày mai (20/11) Hà Nội giảm mưa, trời nắng.
Đức Nguyễn
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/nguoi-ha-noi-dot-lua-suoi-am-trong-dem-lanh-12-do-c-post1797462.tpo