Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, nhiều khu dân cư ở Hà Nội vẫn chìm trong cảnh ngập sâu, đặc biệt là các vùng trũng như Đại Mỗ, Xuân Phương, Miêu Nha hay khu đô thị Nam An Khánh,... Nước mưa không thoát kịp khiến những con phố biến thành dòng sông nhỏ, người dân buộc phải “sáng tạo” cách di chuyển từ lội nước, đến… sắm thuyền.
Lo sợ tình trạng mưa lớn, nhiều người dân tại Tây Mỗ, Miêu Nha,... đã chủ động sắm thuyền hơi để di chuyển.
Tại khu vực tổ dân phố Dưới, phường Tây Mỗ, nhiều năm qua, người dân tại đây đang đối mặt với tình trạng cứ mưa là ngập. Xóm thường có 2 chiếc thuyền tôn để sử dụng mỗi khi khu vực bị ngập sâu. Tuy nhiên, vì nhu cầu cần sử dụng quá lớn mà nhiều gia đình đã tự trang bị thuyền để đối phó với những đợt ngập liên tục.
Chị Nguyễn Hà (phường Tây Mỗ) cùng gia đình, thường xuyên phải chịu cảnh ngập tứ bề mỗi khi mưa lớn. Thay vì mua thuyền phao, chị Hà và gia đình đã quyết định đầu tư một giải pháp lâu dài và kiên cố hơn: mua thuyền tôn dày dặn. Chiếc thuyền này có giá hơn 1,7 triệu đồng, phục vụ cho 5 gia đình khoảng 15 người cùng xóm chị Hà để thích nghi với cảnh "sống chung với lũ".
Chiếc thuyền gò tôn có giá 1,7 triệu đồng mà một xóm cư dân tại phường Tây Mỗ đã mua để chuẩn bị cho mưa ngập do ảnh hưởng của cơn bão số 11.
"Năm nào cũng ngập nếu mưa to, và trong tháng gần nhất khu này đã xảy ra ba lần ngập sâu, liên tiếp 5 ngày. Đầu tháng vừa rồi do ngập, vận chuyển đồ trơn trượt mà tôi bị ngã không thể đi lại được nên cuộc sống càng khó khăn. Mưa ngập, đồ ăn dự trữ cũng không còn, gia đình tôi đành phải góp tiền đặt làm thuyền gấp để phục vụ nhu cầu thiết yếu, tự cứu lấy mình", chị Hà bộc bạch.
Không chỉ khu vực Tây Mỗ, khắp các khu dân cư phía Tây Hà Nội, nhiều tuyến đường cũng chung tình trạng "phố hóa sông". Nhiều hộ dân ở tầng 1 khu đô thị Nam An Khánh mỗi năm lại có 4,5 lần phải di tản lên tầng cao hoặc đi ở nhờ nhà người thân. Một số quán hàng buộc đóng cửa nhiều ngày, nước ngập kín hầm, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Chiếc thuyền hơi là phương tiện cứu cánh cho nhiều hộ dân tại khu A Geleximco trong đợt mưa đầu tháng 10 vừa qua.
Quá quen với cảnh ngập lụt, nhiều chủ biệt thự tiền tỷ hộ tại đây đã phải mua thuyền, gia cố phao xốp để đi lại. Anh Hưng, một người dân ở đây, cho biết: “Nếu không có thuyền thì chẳng thể vào nhà được. Đường ngập gần nửa mét, nước đục ngầu, nhiều hố sụt nguy hiểm. Chúng tôi đành bấm bụng mua thuyền để di chuyển, chở đồ, đưa con đi học".
Theo anh Hưng, thuyền là phương tiện di chuyển tối ưu nhất tại đây mỗi khi mưa ngập. Vốn là "điểm đen" ngập lụt nhưng từ khi một phần đường Hoàng Tùng tạm dựng rào chắn để phục vụ nút giao đường 3.5, khu vực lại ngày càng trũng hơn do khó thoát nước. Nước luôn dâng cao 50-60cm mỗi khi trời mưa lớn.
Người dân khu đô thị Nam An Khánh giờ chỉ mong đợt mưa này nhanh tạnh để nước không ngập quá sâu, sớm trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng điều khiến họ lo hơn cả là mùa mưa bão vẫn còn dài. “Chỉ cần thêm một cơn mưa lớn nữa, có khi chúng tôi lại phải chèo thuyền đi chợ, đi làm,” anh Hưng nói, giọng chua chát.
Thời gian qua, để chủ động đối phó với tình trạng ngập úng kéo dài, nhiều hộ dân ở Hà Nội đã tìm mua thuyền, xuồng phao làm phương tiện di chuyển tạm thời.
Trên các sàn thương mại điện tử, đa dạng các loại thuyền được rao bán với giá từ vài trăm nghìn đến hơn 10 triệu đồng, có thể chở từ 2–10 người, tải trọng 180–600kg. Đại diện một cửa hàng chuyên phân phối thuyền hơi nhập khẩu tại Hà Nội cho biết, tuy sản phẩm chuyên được dùng trong cứu hộ, cứu nạn hoặc du lịch, nhưng gần đây lượng khách hỏi mua ở khu vực Hà Nội tăng nhẹ sau các đợt mưa ngập.