Người Hà Nội hài lòng với nếp sống văn minh, trật tự trong Tết Bính Ngọ

Người Hà Nội hài lòng với nếp sống văn minh, trật tự trong Tết Bính Ngọ
2 giờ trướcBài gốc
Du xuân thuận lợi, người dân phấn khởi
Những ngày đầu năm mới, dòng người đổ về các điểm di tích, danh thắng của Thủ đô tăng cao. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Đền Ngọc Sơn hay Bảo tàng Hà Nội… từng tốp gia đình, nhóm bạn trẻ thong thả dạo bước, chụp ảnh lưu niệm, tìm hiểu lịch sử.
Dù lượng khách tăng cao, không khí tại các điểm tham quan vẫn giữ được sự trật tự, nền nếp.
Điều đáng ghi nhận là dù lượng khách tăng cao, không khí tại các điểm tham quan vẫn giữ được sự trật tự, nền nếp. Việc tổ chức phân luồng hợp lý, bố trí lực lượng hướng dẫn, nhắc nhở thường xuyên giúp hạn chế tình trạng chen lấn, xô đẩy. Đặc biệt, nhiều điểm mở cửa miễn phí trong dịp Tết đã tạo điều kiện để người dân tiếp cận gần hơn với các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô, góp phần lan tỏa niềm tự hào về truyền thống nghìn năm văn hiến.
Chị Nguyễn Thị Phương (phường Yên Sở) chia sẻ, gia đình chị đặc biệt hài lòng với kỳ nghỉ Tết năm nay: “Vào mùng 5 Tết, một số điểm tham quan miễn phí, gửi xe miễn phí, tổ chức khoa học, không quá chen lấn. Theo tôi đây là điểm nổi bật trong Tết năm nay. Gia đình tôi đưa các con đi Văn Miếu, Hoàng thành, vừa du xuân vừa tìm hiểu lịch sử. Các cháu rất thích. Tôi thấy Tết năm nay nhẹ nhàng, văn minh hơn”.
Không chỉ thuận lợi về công tác tổ chức, điều khiến nhiều người dân phấn khởi là ý thức cộng đồng được nâng lên rõ rệt. Tại các di tích, hình ảnh người dân xếp hàng ngay ngắn, tự giác bỏ rác đúng nơi quy định, nhắc nhở nhau giữ trật tự đã trở nên quen thuộc. Những tà áo dài truyền thống, những bộ trang phục lịch sự giữa không gian cổ kính tạo nên bức tranh Xuân hài hòa giữa quá khứ và hiện tại.
Anh Phạm Văn Hùng (phường Đống Đa) nhận xét: “Tết Bính Ngọ năm nay có phần “dễ chịu” hơn. Các hoạt động vui chơi diễn ra an toàn, không khí Xuân lan tỏa nhưng không quá ồn ào. Đường phố thông thoáng, tình trạng vi phạm trật tự công cộng giảm đáng kể so với trước”.
Chung cảm nhận ấy, chị Lê Thu Hà (phường Cầu Giấy) cho biết gia đình chị lựa chọn du xuân theo hướng trải nghiệm văn hóa thay vì tụ tập đông người: “Chúng tôi đi lễ đầu năm kết hợp tham quan, dạy con cách ứng xử nơi công cộng. Tôi thấy nhiều gia đình cũng có ý thức như vậy. Hà Nội đông nhưng không ngột ngạt, vui mà vẫn nền nếp”.
Có thể thấy, sự hài lòng của người dân không chỉ xuất phát từ điều kiện vật chất hay các chương trình lễ hội phong phú, mà còn từ cảm nhận rõ nét về một Thủ đô ngày càng văn minh, biết trân trọng và phát huy giá trị di sản trong nhịp sống hiện đại.
Người dân an tâm đón Xuân, giữ trọn nếp nhà
Bên cạnh niềm vui du xuân, nhiều người dân cho rằng điều khiến họ hài lòng nhất trong dịp Tết Bính Ngọ chính là sự sum họp gia đình và cảm giác bình yên nơi khu dân cư.
Gia đình bà Vũ Thị Chi sum họp đón Tết Nguyên đán.
Tại phường Cửa Nam, bà Vũ Thị Chi người dân Tổ dân phố số 21, xúc động chia sẻ: “Năm nay con cháu về đông đủ. Gia đình tôi vẫn chuẩn bị mâm cỗ truyền thống, giữ đủ những món ăn quen thuộc của ngày Tết . Không khí trong nhà đầm ấm, con cháu nói chuyện nhẹ nhàng, lễ phép. Tôi thấy Tết như vậy là trọn vẹn”.
Theo bà Chi, Tết Hà Nội không cần cầu kỳ, phô trương mà quan trọng là giữ được nề nếp gia phong. Trẻ nhỏ được dạy cách chúc Tết ông bà, thắp hương tổ tiên, kính trên nhường dưới. Người lớn hạn chế rượu bia quá đà, không tổ chức tiệc tùng ồn ào. “Cả khu phố năm nay rất yên ả, không còn cảnh tụ tập khuya gây mất trật tự. Tôi rất hài lòng”, bà nói.
Sự bình yên ấy còn được củng cố bởi công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Ông Phạm Văn Hà, Bí thư Chi bộ Trưởng ban công tác Mặt trận Khu dân cư 24 (phường Ô Chợ Dừa), thành viên tổ công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, cho biết năm nay tình hình địa bàn cơ bản ổn định.
“Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, chúng tôi đều tăng cường tuần tra, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Điều đáng mừng là bà con hợp tác rất tốt. Ý thức chung được nâng cao nên công việc cũng thuận lợi hơn”, ông Hà chia sẻ.
Ông Phạm Văn Hà, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận Khu dân cư 24 (phường Ô Chợ Dừa) và các thành viên tổ công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở làm việc xuyên Tết.
Dù phải trực Tết, ông Hà cho biết vẫn cảm nhận rõ không khí Xuân trong từng ngõ phố. “Khi thấy người dân vui vẻ, an tâm đón Tết, chúng tôi cũng thấy vui. Làm nhiệm vụ dịp này càng ý nghĩa hơn”, ông nói.
Thực tế cho thấy, sự phối hợp giữa lực lượng chức năng và người dân đã góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trong những ngày đầu năm. Đường phố sạch sẽ, giao thông thông suốt, các khu dân cư ổn định, đó là nền tảng để mỗi gia đình yên tâm vui Xuân.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ đã để lại trong lòng người Hà Nội nhiều cảm xúc tích cực. Sự hài lòng không đến từ những điều lớn lao, mà từ những giá trị gần gũi: một chuyến du xuân thuận lợi, một mâm cơm gia đình đủ đầy, một khu phố bình yên.
Nhịp sống không ngừng đổi thay, Hà Nội vẫn giữ được cốt cách riêng trong cách đón Tết, thanh lịch, chừng mực và nghĩa tình. Và chính sự hài lòng của người dân hôm nay là minh chứng rõ nhất cho một mùa Xuân trọn vẹn, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện, nơi mỗi người đều cảm nhận được niềm vui và sự an tâm trong những ngày đầu năm mới.
Kim Tiến
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/nguoi-ha-noi-hai-long-voi-nep-song-van-minh-trat-tu-trong-tet-binh-ngo-734674.html