Tối 21.8, Thủ đô Hà Nội rộn ràng trong một “đêm không ngủ”. Hàng nghìn người dân đổ về các tuyến phố trung tâm để theo dõi buổi tổng duyệt lần 1 - Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
Đêm không ngủ đầu tiên của người dân ở Thủ đô Hà Nội
Dọc các tuyến phố gần Quảng trường Ba Đình, hai bên đường rực rỡ cờ hoa. Từ cụ già đến em nhỏ, nhiều người khoác lên mình áo đỏ sao vàng, phấn khởi vẫy tay, reo hò, hòa chung trong bầu không khí hân hoan của ngày hội lớn.
Anh Hoàng Đình Dũng (trú Đông Ngạc, Hà Nội) cho biết, anh cùng vợ đi từ 10h sáng để giữ chỗ đẹp. “Dù trời có phần oi bức nhưng cả nhà tôi vẫn rất vui bởi được hòa mình vào không khí lịch sử hào hùng 80 năm. Chúng tôi xác định sẽ ở lại đến khi nào chương trình kết thúc mới về”, anh Dũng nói.
Hai bên đường, người dân háo hức, chờ đón những đội diễu binh, diễu hành đầu tiên đi qua trong buổi hợp luyện
Tương tự, bà Nguyễn Thị Thu An (phường Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ, bà và gia đình 4 người có mặt tại khu vực Nghi Tàm - Thanh Niên từ 16h chiều nay. Song, hiện, bà đang lạc mất 2 thành viên trong gia đình và phải thường xuyên liên lạc với nhau để xác định chỗ đứng.
“Dù phải đứng chờ khá lâu nhưng với tôi sự chờ đợi này rất đáng giá. Đây không chỉ là màn luyện tập mà còn là một “bản hòa ca” của sức mạnh, kỷ luật và tinh thần tự hào dân tộc. Tôi và gia đình sẽ tiếp tục đến buổi lễ chính thức vào ngày 2.9 để cả gia đình có thể ghi nhớ khoảnh khắc thiêng liêng này”, bà An bày tỏ.
Đêm nay, dường như người dân tại Thủ đô xích lại gần nhau hơn; các cán bộ làm nhiệm vụ cũng đều chung tâm trạng háo hức, tự hào
Chị Phạm Thị Vân Anh (trú phường Hà Đông) cho hay, chị cùng gia đình có mặt từ 5 giờ chiều nay. Khi biết giờ tổng duyệt chuyển từ 20h sang 21h, các thành viên vẫn rất vui vẻ và sẽ chờ bằng được.
Ghi nhận của P.V, không chỉ người dân Hà Nội, nhiều người từ các tỉnh lân cận cũng đã về Thủ đô để được tận mắt xem buổi hợp luyện đầu tiên. “Tôi xuống Hà Nội từ hôm qua, thuê khách sạn ở. Đến 9h sáng nay, tôi đã đến đây để giữ chỗ. Đêm nay, được đứng giữa phố phường rợp cờ đỏ sao vàng, nghe người dân hát vang, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào”, chị Thu Hương (trú tỉnh Lạng Sơn) chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Dung (bên trái) cùng bạn háo hức mong chờ từ chiều để được xem buổi hợp luyện
Hòa chung dòng người đêm nay, bà Nguyễn Thị Dung (trú phố Nguyễn Công Hoan, Hà Nội) cùng hai người bạn cũng đi bộ tới phố Trịnh Hoài Đức để xem tổng duyệt. Bà nói rằng, là người Thủ đô nên bà cùng những người bạn muốn xem tổng duyệt để nhường chỗ ngày chính lễ cho bà con các tỉnh khác về xem.
“Mình là người Hà Nội nên cố gắng đi xem buổi tổng duyệt, còn ngày lễ chính thức thì ở nhà xem tivi, nhường chỗ cho bà con các tỉnh thành khác về chung vui với đất nước”, bà Dung nói.
Một em bé thích thú cùng xem với mẹ
Theo Ban tổ chức, các buổi tổng hợp luyện và sơ duyệt sẽ được tổ chức vào buổi tối, tạo điều kiện cho người dân theo dõi dễ dàng hơn trong điều kiện ánh sáng và thời tiết. Buổi tổng duyệt cuối sẽ diễn ra vào sáng ngày 30.8, là lần diễn tập cuối cùng trước lễ chính thức.
Ban Tổ chức cũng đã chuẩn bị chu đáo về phân luồng giao thông, điểm đỗ xe, màn hình LED, nhà vệ sinh, nước uống... nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân khi đến tham dự các buổi diễn tập.
Mặc dù số lượng người dân lên đến hàng nghìn người trên khắp các tuyến phố, song mọi người đều nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, trật tự
QUỲNH HOA - ĐÌNH TOÁN