Người Hà Nội nô nức đi lễ chùa, phóng sinh ngày Rằm tháng Giêng

Người Hà Nội nô nức đi lễ chùa, phóng sinh ngày Rằm tháng Giêng
3 giờ trướcBài gốc
VIDEO: Người Hà Nội nô nức đi lễ chùa ngày Rằm tháng Giêng.
Người xưa có câu “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng”. Đây là dịp quan trọng để người dân sắm sửa lễ vật, thắp hương gia tiên và đi lễ chùa cầu mong một năm mới an lành, thuận lợi.
Ghi nhận của PV Tiền Phong, từ sáng sớm, các điểm tâm linh lớn tại Hà Nội đều tấp nập du khách thập phương và người dân Thủ đô.
Nghi ngút khói hương trong khuôn viên chùa Quán Sứ.
Bên trong chính điện chùa Quán Sứ nhiều thời điểm chật kín người. Dù lượng người đổ về đông đúc, dòng người vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt, di chuyển chậm rãi trong không khí trang nghiêm, trật tự.
Chị Thùy Dung (phường Ba Đình) cho biết năm nào cũng đi chùa từ sớm ngày Rằm đầu năm, “Tôi coi đây là dịp rất quan trọng. Không chỉ cầu tài lộc, tôi mong sức khỏe, sự thuận hòa trong gia đình và mọi việc được hanh thông”.
Gần 12h trưa, dòng người đổ về chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ) vẫn rất đông. Là trung tâm Phật giáo quan trọng của kinh thành Thăng Long xưa, ngôi chùa luôn là điểm đến tâm linh thu hút đông đảo người dân dịp đầu xuân.
Dù đông nghịt người nhưng trong chánh điện chùa Trấn Quốc không xảy ra tình trạng xô đẩy, chen lấn.
Sau khi dâng hương, nhiều người thực hiện nghi lễ phóng sinh cá, chim, ốc xuống Hồ Tây.
Nhiều người quan niệm, đây là cách tích phúc, gửi gắm ước nguyện về một năm mới thuận lợi và nhiều điều tốt lành.
Dòng người tấp nập đi lễ chùa trong ngày Rằm đầu tiên của năm không chỉ gìn giữ nét đẹp văn hóa tâm linh truyền thống, mà còn gửi gắm trọn vẹn niềm tin, mở ra một khởi đầu mới đầy hy vọng và bình an cho người dân Thủ đô.
Đức Nguyễn
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/nguoi-ha-noi-no-nuc-di-le-chua-phong-sinh-ngay-ram-thang-gieng-post1824450.tpo