Người Hà Nội trong mưa lạnh đầu đông

Người Hà Nội trong mưa lạnh đầu đông
2 giờ trướcBài gốc
Đợt không khí lạnh đã tràn xuống nước ta, khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc bắt đầu bước vào đợt rét kéo dài khoảng 6 ngày, vùng núi cao có thể có nhiệt độ dưới 5 độ C, dự báo sẽ có băng giá, sương muối.
Miền Bắc đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh
Trong hôm nay, 18/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực vùng núi phía Bắc và một số nơi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, 19/11, không khí lạnh tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng khắp các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Theo các chuyên giá khí tượng, đợt không khí lạnh lần này có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay. Đáng chú ý, theo Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu – Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm nay cũng có nhiều khả năng có nhiều đợt rét đậm, rét hại hơn so với nhiều năm.
TS. Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí Hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, cho biết: “Thời tiết bị ảnh hưởng bởi ENSO và nghiêng về lạnh, vì vậy năm nay có thể xảy ra rét đậm, rét hại nhiều hơn năm ngoái hoặc những năm trước."
Theo chuyên gia, hình thái thời tiết nằm giữa hai pha mạnh: El Ninõ (ấm lên bất thường) và La Ninã (lạnh đi bất thường). ENSO trung tính chính là nằm giữa hai pha mạnh này và khi thời tiết trung tính nghiên về pha lạnh, nhiều khả năng sẽ có các đợt không khí lạnh nhiều và khó đoán hơn.
Khối không khí lạnh cường độ mạnh đợt này di chuyển theo hướng Bắc - Nam, gây rét từ phía Bắc xuống phía Nam. Từ ngày 20/11, trời giảm mưa, miền Bắc, Bắc Trung Bộ sẽ chuyển sang trạng thái rét sâu về đêm và sáng, ngày trời nắng, dự báo trong 4 ngày, từ ngày 20-23/11, vùng núi và trung du miền Bắc có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối. Chính vì vậy, người dân cũng cần chủ động các biện pháp phòng tránh rét đậm, rét hại.
Nhịp phố phường ngày đầu đông
Mưa nhỏ rả rích từ đêm đến sáng, cùng với nhiệt độ giảm, mang theo cái lạnh ẩm khắp phố phường Hà Nội. Nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ùn tắc. Việc di chuyển đi học, đi làm của mỗi người có thể kéo dài thêm từ 15-30 phút so với bình thường. Cuộc sống thường ngày của người dân cũng bị xáo trộn vì mưa lạnh.
Anh Trần Nhật Minh (phường Kim Liên) chia sẻ: “Tôi thấy thời tiết khá ảnh hưởng đến giao thông đi lại, đường trơn nên mọi người phải đi chậm lại để chú ý an toàn. Tôi cũng phải sắp xếp thời gian biểu của mình, xuất phát sớm hơn cho kịp lộ trình.”
Trên các con phố Hà Nội, rất nhiều người lao động đã bắt đầu ngày làm việc từ rất sớm. Thế nhưng, thời tiết không thuận lợi khiến công việc của một số tài xế công nghệ bị ảnh hưởng, trong đó gồm anh Vũ Hải Dương (phường Định Công). Anh Dương bày tỏ: “Mưa gió thế này người ta đi ô tô nhiều, ít đi xe máy vì sợ ướt. Đường đông thường vào giờ cao điểm nhưng lúc đó tắc đường, đi lại vất vả. Tôi đi từ 5h sáng, nhưng cũng chỉ được 6-7 đơn.”
Đối với một bộ phận dân cư khác, mưa rét không làm nhịp sống của họ chậm lại. Những khu chợ dân sinh vẫn hoạt động nhộn nhịp, tấp nập người mua, người bán từ sáng sớm. Không nề hà tới thời tiết chuyển lạnh, nhiều người vẫn ra chợ mua thực phẩm cho bữa tối.
Dọn tủ đón gió mùa Đông Bắc
Trời trở lạnh, bà Nguyễn Bích Liên (phường Ô Chợ Dừa) phấn khởi mang những chiếc áo chần bông cất kỹ từ mùa đông năm ngoái xếp ra ngoài. Với bà, dọn lại tủ quần áo vào những ngày gió mùa Đông Bắc ùa về đã trở thành thói quen hơn nửa đời người.
Bà Liên cho biết: “Mình rất háo hức và chờ đón một sự thay đổi của thời tiết, cũng như là của các mùa. Quần áo sẽ có sự thay đổi, phải cất hết quần áo mùa hè đi rồi mang toàn bộ quần áo mùa đông ra. Có những cái áo khoác, cái khăn rất đẹp, mình háo hức chờ đến những ngày như thế này để có cơ hội diện, giữ ấm cho bản thân."
Không chỉ sắp xếp lại tủ đồ, bà Liên còn làm món mứt bưởi gừng – một trong những thức quà đặc trưng của ẩm thực Hà Nội mỗi khi trời lạnh. Mứt gừng vừa giữ vị ấm cho cơ thể, vừa để cả nhà có món quà vặt thơm nức mỗi buổi chiều. Với bà, chuẩn bị mứt cho mùa đông không chỉ là nấu nướng, mà còn là gìn giữ một nếp nhà, một hương vị rất Hà Nội mỗi độ gió mùa về.
Giữa những ngày gió mùa đầu đông, câu chuyện của bà Liên bên tách trà gừng nóng càng làm căn phòng nhỏ thêm ấm. Những việc tưởng như giản dị: dọn tủ áo ấm, làm mứt, pha ấm trà gừng... lại chính là cách mỗi gia đình Hà Nội đón mùa đông đang gõ cửa, bằng sự chăm chút, bình yên và rất đỗi quen thuộc.
Thu Trang
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/nguoi-ha-noi-trong-mua-lanh-dau-dong-370979.htm