Cổ động viên ăn mừng khi Đình Bắc ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 cho U22 Việt Nam. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN
Tối 18/12, hàng nghìn người hâm mộ đã tập trung trên tuyến đường Lê Lợi (phường Bến Thành) để theo dõi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U22 Thái Lan qua màn hình LED cỡ lớn.
Trải qua 120 phút thi đấu với những màn trình diễn kịch tính và đầy cảm xúc, đội tuyển U22 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đội chủ nhà U22 Thái Lan với chiến thắng ngược dòng 3–2, qua đó giành tấm Huy chương Vàng môn bóng đá nam SEA Games 33.
Ngay từ rất sớm, khu vực đầu đường Lê Lợi, phía trước chợ Bến Thành đã chật kín người dân và du khách. Cờ đỏ sao vàng rợp kín, tiếng trống, tiếng kèn cùng những câu hô vang “Việt Nam vô địch” vang lên không ngớt. Khi màn hình LED khổng lồ bắt đầu tiếp sóng trực tiếp trận đấu chung kết, cả tuyến phố như lắng lại, dõi theo từng đường bóng trong cuộc đối đầu được mong đợi nhất của bóng đá Đông Nam Á.
Trận đấu diễn ra đúng với dự đoán về sự căng thẳng và quyết liệt. Đội tuyển U22 Thái Lan tận dụng lợi thế sân nhà để gây sức ép, thi đấu lấn áp và vươn lên dẫn trước 2–0 ngay trong hiệp một. Sang hiệp hai, với những điều chỉnh về chiến thuật và nhân sự, đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn, liên tiếp có hai bàn thắng do Đình Bắc lập công và pha đá phản lưới nhà của cầu thủ U22 Thái Lan, để đưa trận đấu về thế cân bằng 2–2 sau 90 phút thi đấu chính thức.
Người hâm mộ ăn mừng chiến thắng sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN
Bước vào hiệp phụ, các cầu thủ U22 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Phút 95, Thanh Nhàn ghi bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng 3–2 cho đội tuyển U22 Việt Nam trong sự vỡ òa cảm xúc của người hâm mộ theo dõi trên đường Lê Lợi.
Anh Nguyễn Văn Quân, tỉnh Ninh Bình chia sẻ: “Hôm nay có dịp ghé thăm Thành phố Hồ Chí Minh, lại đúng lúc diễn ra trận chung kết bóng đá nam SEA Games, bản thân tôi cảm thấy rất tự hào về tinh thần không chịu khuất phục của các cầu thủ U22 Việt Nam khi bị dẫn trước hai bàn mà vẫn không bỏ cuộc, thi đấu đến phút cuối cùng để giành chiến thắng, tôi thật sự rất xúc động. Được xem trận đấu này với hàng nghìn người trên đường Lê Lợi là một trải nghiệm không thể quên.”
Cùng chung cảm xúc, chị Vũ Thị Bích Huyền, xã Vĩnh Lộc, cho biết: “Không khí tối nay rất đặc biệt, nhất là khi cầu thủ Thanh Nhàn ghi bàn quyết định, mọi người đều đứng dậy ăn mừng bàn thắng, ôm lấy nhau dù không quen biết. Chiến thắng này khiến em cùng gia đình càng thêm tự hào về bóng đá Việt Nam.”
Cổ động viên ăn mừng khi U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khu vực đường Lê Lợi rực sáng trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và niềm vui chiến thắng. Người hâm mộ nán lại rất lâu, cùng nhau hát vang Quốc ca, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của một đêm lịch sử.
Chiến thắng ngược dòng của U22 Việt Nam không chỉ mang về tấm Huy chương Vàng SEA Games 33, mà còn lan tỏa tinh thần kiên cường, khát vọng chiến thắng và niềm tự hào dân tộc. Giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh, bóng đá một lần nữa trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, để lại những cảm xúc đẹp và ký ức khó quên trong lòng người hâm mộ.
Trung Tuyến/vnanet.vn