Người hàng xóm tốt bụng

Người hàng xóm tốt bụng
2 giờ trướcBài gốc
- Chị đi đâu mấy hôm nay vậy?
- Được nghỉ dài ngày nên chị về quê ngoại thăm ông bà và chơi với các cháu, em ạ - chị Loan đáp.
- Mấy hôm trước thấy chị đi mà quên khóa cửa, em sợ chị mất đồ nên lấy ổ khóa của nhà em khóa giúp. Để em vào lấy chìa khóa cho chị nhé - chị Liễu nói.
- Cảm ơn em. Sáng hôm kia chị lên giúp bà cụ ở đầu ngõ chút việc thì gặp đứa cháu con cô em ruột. Nó mời sang nhà ăn cơm, cứ ngỡ khóa cửa rồi nên chị không quay về phòng nữa. Sau đó, các cháu lại tổ chức về quê ngoại ở Ninh Bình chơi và ăn giỗ ông anh nên chị lên ô tô đi cùng các cháu luôn - chị Loan kể.
- Hôm đấy được nghỉ nên em cứ ngó nghiêng xem chị có nhà không để sang trò chuyện nhưng không thấy ai trong nhà mà cửa lại không khóa. Chị phải cẩn thận vì cũng nhiều người qua lại chị ạ - chị Liễu chia sẻ.
Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng thấy thật ấm áp. Giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, tình làng nghĩa xóm và sự quan tâm chân thành giữa những người trong khu trọ thật đáng quý. Một hành động nhỏ nhưng thể hiện tinh thần sống trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ nhau.
NGƯỜI XÂY DỰNG
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/nguoi-hang-xom-tot-bung-749645.html