Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc ở bán kết VCK U23 châu Á 2026 không chỉ là màn so tài chiến thuật giữa hai HLV, mà còn là khoảnh khắc cá nhân có thể trở thành “người hùng”. Và một trận đấu được dự báo cực kỳ chặt chẽ, nơi sai lầm có thể trả giá bằng cả hành trình, “người hùng” nhiều khả năng sẽ bước ra từ hàng phòng ngự.
Bên phía U23 Trung Quốc, thủ môn Li Hao đang là điểm tựa lớn nhất. Thống kê cho thấy Li Hao đã thực hiện 24 pha cứu thua sau 4 trận, nhiều nhất trong bốn kỳ U23 châu Á gần đây. Đáng chú ý, trong nhóm các thủ môn phải đối mặt với hơn 5 cú sút trúng đích, Li Hao là người duy nhất đạt tỷ lệ cứu thua 100%. Ở trận tứ kết gặp U23 Uzbekistan, anh có tới 8 pha cứu thua, trực tiếp đưa đội nhà vào bán kết sau loạt luân lưu. Với chiều cao 1m88, phản xạ tốt và khả năng bắt penalty đã được kiểm chứng, Li Hao được xem là “lá chắn thép” của U23 Trung Quốc.
Li Hao có 24 pha cứu thua. Ảnh: AFC
U23 Việt Nam cũng sở hữu một thủ môn không hề kém cạnh. Trần Trung Kiên cao 1m91, anh đã có 12 pha cứu thua tại giải, trong đó đáng chú ý là 7 pha cứu thua trước U23 Saudi Arabia. Ba bàn thua mà anh phải nhận đều đến từ những tình huống gần như không thể cản phá. Sự ổn định, tâm lý vững vàng và khả năng chỉ huy hàng thủ giúp thủ môn HAGL trở thành chốt chặn đáng tin cậy của HLV Kim Sang Sik.
Nếu trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc phải giải quyết thắng bại bằng loạt sút luân lưu, màn đối đầu trực tiếp giữa Li Hao và Trần Trung Kiên hoàn toàn có thể là yếu tố quyết định.
Ở phía trước hai thủ môn, vai trò của hàng phòng ngự cũng mang tính then chốt. Chỉ có Peng Xiao (U23 Trung Quốc, 23 lần) là người phá bóng bằng đầu nhiều hơn bộ đôi của U23 Việt Nam là Nguyễn Hiểu Minh (20) và Phạm Lý Đức (18). Trung vệ PVF-CAND và ngôi sao trưởng thành từ Học viện NutiFood là cặp đồng đội duy nhất đạt trên 15 pha phá bóng bổng trong bốn kỳ U23 châu Á gần nhất. Thống kê này cho thấy các tình huống cố định, bóng bổng hoàn toàn có thể trở thành “chìa khóa” để định đoạt trận đấu.
Lý Đức chơi rất hay ở giải đấu năm nay. Ảnh: Lê Phong
Sự tương phản rõ nét nhất nằm ở hàng công. U23 Việt Nam đã ghi 8 bàn sau 4 trận, trong đó Đình Bắc đóng góp 3 bàn và 1 kiến tạo, trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất. Ngược lại, U23 Trung Quốc mới ghi 1 bàn, nhưng đổi lại là thành tích chưa thủng lưới bàn nào tại giải.
Một bên là sức tấn công và khả năng tạo đột biến, bên kia là phòng ngự kỷ luật và thủ môn xuất sắc. Trong thế trận ấy, “người hùng” của trận bán kết có thể không phải là cầu thủ ghi bàn, mà là người giữ được sự lạnh lùng và bản lĩnh ở những khoảnh khắc quyết định nhất.
Văn Nhân