Người hùng cứu 165 người trong trận lũ lịch sử ở Texas

Người hùng cứu 165 người trong trận lũ lịch sử ở Texas
26 phút trướcBài gốc
Nước lũ dâng nhanh ở Texas.
Trận lũ lịch sử đã cướp hơn 80 sinh mạng ở Texas.
Sáng sớm 4/7, Scott Ruskan, 26 tuổi, bị tiếng gõ cửa đánh thức. Anh được thông báo rằng đang có lũ lớn quanh khu vực San Antonio và anh sẽ được điều động khẩn cấp. “Cậu có cưa xích không?” - là câu hỏi đầu tiên anh nhận được.
Ruskan là thành viên đội trực thăng được giao nhiệm vụ sơ tán hàng trăm người tại Camp Mystic – một trại hè Cơ đốc giáo dành cho nữ sinh nằm bên sông Guadalupe, nơi đang thành tâm điểm nỗi đau sau thảm họa lũ lụt khiến hơn 80 người thiệt mạng ở miền Trung Texas. Khoảng 750 nữ sinh đang tham gia kỳ trại năm nay, khi lũ ập đến.
Khoảng 7h ngày 4/7, Ruskan và đội của mình lên trực thăng đến khu vực gần Hunt, Texas. Họ mất gần sáu tiếng để đến San Antonio do tầm nhìn kém và điều kiện thời tiết nguy hiểm. “Đó là chuyến bay mà tôi phải nắm chặt tay cả đoạn đường”, Ruskan kể lại.
165 người được cứu
Sau chiến dịch đầy thử thách, Ruskan được ghi nhận trực tiếp góp phần cứu sống 165 người tại trại Mystic.
Anh là một trong hơn 1.700 nhân viên cứu hộ, tình nguyện viên và người dân dùng mọi phương tiện từ trực thăng, ngựa, thuyền đến xe golf để tìm kiếm những người mất tích. Hiện quá trình cứu hộ đã bước sang ngày thứ tư.
Có những câu chuyện sinh tồn đầy kịch tính trong hai ngày qua. Một phụ nữ 22 tuổi bám vào thân cây suốt đêm để sống sót, một bé gái trôi nổi trên nệm suốt nhiều giờ, hay một người mẹ cùng con trai 19 tuổi nắm chặt nhau và một gốc cây để không bị cuốn trôi. Một nữ hướng dẫn viên tại trại Mystic cũng dẫn 14 em nhỏ đến nơi an toàn.
Tính đến nay, ít nhất 82 người thiệt mạng vì trận lũ, trong đó 28 trẻ em. Hơn 40 người vẫn mất tích.
Trung tâm cứu hộ giữa tâm bão
Sau chuyến bay nguy hiểm từ Corpus Christi, Ruskan và đồng đội cuối cùng đến được trại Mystic, nơi họ phối hợp với 12 trực thăng cứu hộ, bao gồm cả từ Vệ binh Quốc gia. Gần 200 người - chủ yếu là trại sinh và nhân viên trại - cần được sơ tán. Hai khu vực đáp trực thăng được thiết lập tại sân bắn cung và sân bóng đá.
Khi nhận thấy mình ở lại hiện trường có thể giúp trực thăng chở thêm người, Ruskan nói với đồng đội: “Tôi muốn ở lại, tôi sẽ giúp được nhiều hơn trên mặt đất".
Từ đó, anh trở thành người chủ chốt hỗ trợ sơ cứu và trấn an tinh thần cho các em nhỏ.
“Các em mặc nguyên đồ ngủ. Có em chỉ còn một chiếc giày. Ướt sũng, lạnh và kiệt sức. Nhiều em lo sợ hỏi bạn bè mình đang ở đâu. Tôi cố gắng làm tròn vai của mình. Hàng trăm ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào bạn. Họ cần một điểm tựa, cần được cứu", Ruskan nói.
Tiếp tục hy vọng
Đến nay, ít nhất 82 người thiệt mạng vì trận lũ, trong đó có 28 trẻ em. Hơn 40 người vẫn mất tích – 10 trại sinh và một hướng dẫn viên của Camp Mystic. Tính đến tối 5/7, hơn 850 người được cứu.
Thống đốc Texas, ông Greg Abbott, cam kết trong buổi họp báo hôm 6/7: “Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được từng em nhỏ ở Camp Mystic, cũng như bất kỳ ai khác mất tích dọc theo lòng sông".
Tổng thống Trump cũng phê duyệt tuyên bố thảm họa liên bang vào sáng 6/7 theo đề nghị của ông Abbott, giúp tăng cường hỗ trợ cứu hộ từ chính phủ liên bang.
Các quan chức địa phương kêu gọi người dân không tự ý tham gia tìm kiếm hay bay drone trong vùng lũ để tránh gây cản trở công tác cứu hộ.
Tại Camp Mystic, Ruskan luôn nói với những em còn lại khi đang sơ tán: “Chú sẽ quay lại đón các cháu".
Một số em hỏi: “Cháu có thể mang theo thú nhồi bông không?". Anh mỉm cười trả lời: "Tất nhiên rồi”.
Phương Anh (Nguồn: New York Times )
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/nguoi-hung-cuu-165-nguoi-trong-tran-lu-lich-su-o-texas-ar953114.html